Các bác con gái bi giờ nghĩ gì về con giai thoi nay đây

@Thư:thì cứu vãn hình ảnh con trai.....:D
Nhưng theo xu hướng mà tớ nhận thấy thì bây giờ các bạn gái để ý đến những bạn nào có nhiều tài thì phải....:)
 
Đề nghị bạn Tân hay bạn nào đó dùng nick của Tân đổi lại như cũ ngay
Mất hình ảnh con gái lớp Văn quá
 
Mất hình ảnh là mất hình ảnh thế nào cơ , bạn phải bảo bạn Tân chứ >>>>
 
ừa ừa..... tình hình là tớ thấy con trai cũng muôn hình muôn vẻ ko khác gì con gái đâu... với lại con trai tài hình như dễ được chú ý hơn :D
 
Người ta thường nói:"nhiều tài thì lắm tật" nên con trai mà hạn chế được tật thì mới là con trai có nhiều tài!!!!:)):D
 
Ha...ha....nếu mà hạn chế được tật thì nói làm gì?
 
Đã thế con trai phải thể hiện hết tật, con gái vẫn yêu được mới là giỏi :D
 
Không nên nói quá như thế bạn Mai hỡi,ừa mà cũng nên cẩn thận nhỉ????!!!:))

Con trai ở dạng tớ nói tớ biết nhiều ắm,ai cần tớ giới thiệu cho không????:D
 
Yên tâm là tớ đứng đầu;);),cứ hỏi girls 10p1 là rõ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đâu , chị phương 100 % anh là anh thế nào ,dc cái trông cao to béo khỏe
mấy ông già lấy nick : thỏ ngọc ngây thơ là đỉnh cao nhất ( oạch ... )
 
Em Minh Trang à,em xuất hiện đột ngột,ại nói câu choáng,sao em không thay đổi quan điểm nhỉ:(
Mà em nghĩ sao về chủ đề topic?(nghiêm túc nhé!):D
 
Vấn đề là tật ở mức độ thôi, tật wa' thành ra chạy hết....
:|
Bé Trang vẫn hùng hồn như ngày nào :D
 
Nếu như chúng nó cứ luôn miệng nói "người ta" của tớ là gay, thậm chí tớ cũng phần nào nhận ra sự thật ấy, mà tớ vẫn iu thì có được gọi là giỏi không hả Thư?
 
Hức,chán quá,sao nó cứ gọi mình à chị nhỉ,nẫu đời......:((
 
Back
Bên trên