Các anh chị chuyên Hóa cho em hỏi với

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
8-| anh Long nên lập 1 topic là Sử thi của Box NVTL :)) (có sử thi Hao rồi, h NVTL nên có 1 cái 8-})
 
Gió thoảng ngoài hiên gió đi đâu
Lất phất mưa bay, hạt mưa ngâu
Trời thu se lạnh làn gió thoảng
Mây bay phiêu dạt chốn u sầu ...

Một ngày nữa lại trôi qua trông buồn thảm. Kiếm khách cất bước trên con đường dài không bóng người. Cảnh vật cũng theo đó mà buồn hơn. Trong làn gió heo may se lạnh, cùng những giọt mưa ngâu lất phất như nước mắt tình trường, Nam Kim Hùng bước đi mà lòng vương vấn.

<Đoạn này thật là đáng ngưỡng mộ =))>

Anh vương vấn điều gì? Đó là làm thế nào để ... chém trúng Bắc kim Hùng :)) Anh đã giao chiến với hắn vài phen, mỗi chưởng của anh tung ra có thể đẩy lùi đối phương vài trăm thước, vậy mà không hiểu sao, Bắc Kim Hùng có thể đỡ được. Hắn tránh nhanh như hồn ma, né nhẹ như gió thoảng, và thoắt ẩn thoắt hiện trong ... box Nối vòng tay lớn =)) Lúc thì hắn cương :)) (ý anh bảo là sử dụng đòn cương, chứ không phải là cương kia :))) lúc thì hắn nhu. Đôi khi hắn ra đòn quyết liệt (biểu hiện là bài post dài cả trang màn hình :))) đôi khi hắn nhẹ nhàng chống trả. Nam Kim Hùng vẫn chưa biết phải làm thế nào để địch lại kẻ địch kia.

Bên cạnh Nam Kim Hùng, anh vẫn còn rất nhiều kẻ thù khác. Đó là Huy Sa-luy :)) một đối thủ cùng môn phái Thần phong với Bắc Kim Hùng. Rồi Phương cô nương, một thiếu nữ xinh đẹp tài năng nhưng đầy mưu mô hiểm ác :O. Rồi Trần công tử Trần Lê Hưng, một ma sĩ ẩn trong bóng tối với những chiêu thức bí ẩn của ma phái luôn làm kẻ thù hoảng sợ =D>. Và Lộc ... Lá :)) một sĩ tử hào hoa, mệnh "ranh" là "hót boi" của phái Pháp ngôn :)) Tất cả những kẻ đó, làm sao một mình Nam Kim Hùng có thể chống đỡ được đây?

Cuộc chiến trên hoang mạc NVTL tiếp diễn ra sau, hồi sau sẽ rõ :))

<Các nhân vật bắt đầu xuất hiện :D>
có tại hạ....
 
tại hạ xưa nay một mình đả vạn quân ... nay há chi mấy tiểu tử miệng còn hôi sữa, chỉ múa những đường võ tà ngôn, .. quân tử sợ gì mưu mô .......
 
Thôi chết, có 2 cô nương tên Phương. Cô nương Phương mà anh nói đến ở đây là Vũ Thu Phương cô nương, người có biệt tài ... Dọa del bài :)) Còn Lan Đoàn Lan Phương tiểu thư kia thì chưa nghĩ đến. Có thể sẽ xuất hiện trong hồi ba. Báo trước một mối tình tay ba tay tư gì đó =))

À mà NVTL là Nối vòng tay lớn đó mà :))
 
sặc ;)) mối tình tay ba tay tư gì thì cũng đâu kéo vào truyện của 0508 đổ lại được ;)) >:)
pó anh Long ;))
 
Đổi đi, đổi thành Giao lưu giữa các trường - Kiếm hiệp NVTL :D =))
 
Thôi chết, có 2 cô nương tên Phương. Cô nương Phương mà anh nói đến ở đây là Vũ Thu Phương cô nương, người có biệt tài ... Dọa del bài :)) Còn Lan Đoàn Lan Phương tiểu thư kia thì chưa nghĩ đến. Có thể sẽ xuất hiện trong hồi ba. Báo trước một mối tình tay ba tay tư gì đó =))

À mà NVTL là Nối vòng tay lớn đó mà :))

Ôi thôi , đừng cho tớ vào :p Tớ đứng ngoài thưởng thức và làm nhà phê bình =)) Như thế hợp với nghề Văn của tớ hơn :))
 
@Hùng: người tôi đô lắm,bắp thịt cuồn cuộn ;)),chém trúng coi chừng gãy kiếm ;))=))
@anh Long: Bắc Kim Hùng đã trở về quê cũ(forum SP)để mai danh ẩn tích,tránh khỏi chốn võ lầm đầy thị phi rồi anh ạ :))=))
 
=)) Vậy thì nói thế này: Nam Kim Hùng đã dùng độc dược bảng A để hạ độc Bắc Kim Hùng. Do nội công thâm hậu nên Bắc Kim Hùng có chịu được, nhưng bị tổn thương nguyên khí, phải về môn phái dưỡng thương. Tạm biệt chú Hiếu :))

@Lộc: Tổ kiến lửa này cơ hả ku? Ku là tổ kiến lửa á :)) Để xem kiến của ku thuộc loại nào, to hay bé :)) Anh đang chờ đây. Bắt vài con về cho mấy thằng bạn bên Nông nghiệp nghiên cứu :))
 
Bắc Kim Hùng đã trở về quê cũ(forum SP)để mai danh ẩn tích,tránh khỏi chốn võ lầm đầy thị phi
Đệ tử là Đức Huy theo nghiệp, tác oai tác quái ở HAO.:))
 
À, thực ra thì theo hồi 2, Đức Huy là đồng môn :)) Nhưng dù sao, chúng nó cũng cùng phái chém gió =))
 
em đâu có dùng độc bảng A ;)) em dùng độc mà không có trên bảng ấy chứ ;)) huy cùi bắp thế kia đúng là chém gãy kiếm gió mình thật =)) đúng là cùi bắp ;))
 
=)) Trời ơi là trời, Hóa ra ta và Nam Kim Hùng từng là huynh đệ :p Cái ava ông che mặt thẹn thùng như con gái thế kia thì bố thằng nào nhận ra được? :p
 
Chú Lộc vào đánh thay đi :)) Anh chuyển từ Bắc Kim Hùng Đinh Trung Hiếu sang Phạm công tử Phạm Vũ Lộc ... Lá nhá =))
 
sang hồi tiếp theo,dính vào cuộc tình tay ba là huynh đệ "ân đoạn nghĩa tuyệt" ngay ấy mà ;))=))
@Hùng:cùi bắp là gì thế?;))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên