cá cược !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
1 người đàn ông đi vào quán rượu , ông ta nhìn tay chủ quán 1 lúc rồi bảo với tay chủ quán :
- Tôi có thể cắn vào mắt trái của mình !
- anh có say ko ? làm sao mà làm được như thế cơ chứ ? - Chủ quán ngạc nhiên .
- Tôi cá với ông 10$ là tôi làm được !
- Được , thử xem sao !
ông ta móc con mắt bên trái xuống ( mắt giả bà con ạ ) cho vào mồm và cắn nhẹ 1 phát ---> người chủ quán phải trả cho ông ta 10$
- Tôi còn có thể cắn vào mắt phải nữa kìa !
- hừm , tôi cá ngay với anh 20$ nữa đó ! - người chủ quán tin rằng ông ta đã bị hỏng mắt trái thì mắt phải ko thể là giả được .
Bất ngờ người đàn ông móc hàm răng giả ra , đưa lên mắt phải và cắn ---> người chủ quán đau lòng trả thêm 20% nữa !

Người đàn ông quay ra đành kia nói chuyện với mấy tay thanh niên trẻ , lúc sau , ông ta quay lại :
- lấy tiền của ông tôi cũng thấy áy náy , thôi thế này , tôi cá với ông 100$ rằng tôi có thể đứng trên đầu ông và tè xa đến 10m
" điều này thì chắc hắn ko thể làm được " , chủ quán nghĩ vậy và nhận lời .
Khi bắt đầu , người đàn ông ko bắn ra xa nổi 3m chứ đừng nói là 10m
sau đó , ông ta quay sang chủ quán và nói :
- rất ko may , tôi sẽ trả cho ông 100$ như đã hứa
Chủ quán nhận tiền và có vẻ hả hê lắm , người đàn ông nói thêm :
- nhân tiện nói luôn để ông mừng cho tôi , tôi đã cá với đám thanh niên kia 500$ rằng tôi có thể đứng lên đầu ông !
 
Back
Bên trên