Cà rục cà rịch (soft S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Số là,trong tu viện,các bà sơ định mở rộng kiến thức cho các nữ tu sĩ nên quyết định cho các nữ tu nghe nhạc ...trẻ. Các bà sơ bèn mua băng cát sét sang lậu ngoài chợ Giời về,nghe thử trước.Nghe đến đoạn:"Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau...",thì các bà sơ cho rằng từ "hôn" kô đc...trong sáng,bèn lôi băng ra hì hụi...cạo
Đến khi các nữ tu sĩ đc nghe thì ra thế này:
"Cao cao bên cửa sổ có hai người...cà rục cà rịch cà rục cà rịch"
 
Có bài hát gì đó "Anh đưa em về Buôn Mê Thuột......"
---> Anh đưa em trèo lên sân thượng, hục hì hục hì hục hì hục... Còn thương nhau thì còn lên sân thượng, hục hì hục hì hục.....
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Hì hục hì hục thì có vẻ vất vả nhỉ :D
Tuy vất vả nhưng lại sung sướng anh ạ. :biggrin:
 
Sung sướng như thế nào, em nói cho anh nghe coi :mrgreen:
Có giống cái sung sướng khi... :beerchug: ko?
:)) :)) :)) :)) :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Có bài hát gì đó "Anh đưa em về Buôn Mê Thuột......"
---> Anh đưa em trèo lên sân thượng, hục hì hục hì hục hì hục... Còn thương nhau thì còn lên sân thượng, hục hì hục hì hục.....
Anh Dung :)):)):)) chắc hay lên sân thượng lắm ;;);;)
8-} 8-} 8-} Cảm giác nó thế nào hở anh Tâm :-/ Chắc là thik lắm nên chị N mới làm suôt ngày :p
 
Em N á...
Chính xác là buổi chiều 8 lần, ban đêm thì cứ Half an hour :mrgreen:
 
Anh Toàn nhá, ko hay ho gì khi đem tên họ người khác ra cười cợt đâu.
 
Để hôm nào anh tặng em Nhung cái đĩa có bài "Cao cao .." này nhé, hay lắm đấy.

" ...Đường phố ơi, hãy yên lặng, để hai người, hôn nhau. Chim ơi, đừng chim ơi, đừng chim ơi chim ơi chim ơi chim chim chim chim chim... "

Đĩa bị vấp đoạn này, Nhung mà nghe chắc là phê lắm.
 
Anh làm thế, chị N lên cơn co giật đột tử mất :)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
lên cơn tức điên với anh VA
tuyên bố từ h ignore anh VA [-([-([-(
Chị nhung vừa giận vừa sợ anh VA rùi :)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
lên cơn tức điên với anh VA
tuyên bố từ h ignore anh VA [-([-([-(

Ôi, con câu bồ chim bé nhỏ của anh?
Sao em lại nỡ làm thế?
 
Ai bảo anh VA chỉ nói mồm mà ko chịu làm gì cả... làm em N đứng ngồi ko yên kìa :mrgreen:
 
Anh VA học tập anh Tâm kia kìa, :)):)) vừa nói, vừa "làm" mới được :)):)):))
 
Back
Bên trên