đùa thôi, thử xem bạn bè quan tâm nhau đến thế nào thôi mà...
đang là 1:30 sáng. buồn ngủ díp cả mắt mà ko thể ngủ được. đã checked out cái full metal jacket định xem thêm cho lớp writing đang học về Dear America - Letter home from Vietnam. đọc thấy american GIs khen Vietnamese girls pretty mà tao thấy ngượng cả người, chả dám "khoe" với ai là mình từ VN đến hehe
đùa tí cho nó đỡ chán. ui, chả hiểu sao mà chán thế này. ngày nào cũng như ngày nào, đi học rồi đi làm, thỉnh thoảng hang out. mở mồm ra là what's up với cả how ya doing, rồi cười nói cho nó gọi là có, rồi thôi... đến tối thì mới được gặp nhau một tí, nhưng đến lúc đấy đứa nào cũng exhausted, với cả mỗi đứa lại có priorities và hobbies khác nhau để làm, cộng thêm cái tính vô tâm của thằng con trai mới lớn, chả hiểu mình ở đây làm gì trong khi vẫn còn có bao nhiêu thứ đợi mình hoàn thành, sách, required or for fun, chưa đọc, projects vẫn nằm chỏng chơ trên bàn, app.thì sắp hoặc đã quá deadline, nhiều khi tự hỏi, i am wasting my time or time's wasting me????