Biết thế...

chẹp :( buồn cho cả một thế hệ :(
Ôi Trang ơi hỡi Trang ơi :(
Thôi thôi em đã phụ lòng mọi người từ đây :nono:


có nhớ trong tác phẩm nào ko mấy đứa :smoking:
 
Truyện Kiều-Nguyễn DUb-)b-)
chời ơi, cả năm không học gì, bây h vẫn nhớ được:)) siêu quá:))
 
Phạm Mai Trang đã viết:
chẹp :( buồn cho cả một thế hệ :(
Ôi Trang ơi hỡi Trang ơi :(
Thôi thôi em đã phụ lòng mọi người từ đây :nono:


có nhớ trong tác phẩm nào ko mấy đứa :smoking:
Truyện Kiều mà có câu này thì bố ông Nguyễn Du sống lại sinh thêm cho ông ấy dăm đứa em ấy chứ :)):)):)):))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Truyện Kiều mà có câu này thì bố ông Nguyễn Du sống lại sinh thêm cho ông ấy dăm đứa em ấy chứ :)):)):)):))
Quân ơi mày kém thông minh thế, ý chị ý là xuyên tạc từ tác phẩm nào.
 
:)) chết với cụ NGUYỄN DU :D, cụ mà thấy con cháu cụ xuyên tạc thế này, cụ từ mồ lên ngay HAO, gọ các con ra và giảng 1 bài đạo về ...nghề của KIỀU ngay :)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)) chết với cụ NGUYỄN DU :D, cụ mà thấy con cháu cụ xuyên tạc thế này, cụ từ mồ lên ngay HAO, gọ các con ra và giảng 1 bài đạo về ...nghề của KIỀU ngay :)):)):))
Chết chết, bây giờ phải xuyên tạc thành nghề của Nhung, chị Nhung nhỉ. :))
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Chết chết, bây giờ phải xuyên tạc thành nghề của Nhung, chị Nhung nhỉ. :))
:)):)):)) thế sao đc :D, thế này là câu bài nhớ em H:D:D:
XXXXX: h mới biết có 2 em HIẾU :))
1 em là BÀNH TRUNG HIẾU
1 em là BÙI QUANG HIẾU :))
dễ nhầm quá :))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)):)):)) thế sao đc :D, thế này là câu bài nhớ em H:D:D:
XXXXX: h mới biết có 2 em HIẾU :))
1 em là BÀNH TRUNG HIẾU
1 em là BÙI QUANG HIẾU :))
dễ nhầm quá :))
Hix :(( , bây h chị Nhung mới biết à, chán thật.
 
:D:D:D:D:D
Em .... bảo nhé ..... Để ko nhầm, chị cứ gọi BÀNH TRUNG HIẾU là Bành Hiếu, hoặc BÀNH cũng được, còn QUANG HIẾU là Nhót :)):)):))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
:D:D:D:D:D
Em .... bảo nhé ..... Để ko nhầm, chị cứ gọi BÀNH TRUNG HIẾU là Bành Hiếu, hoặc BÀNH cũng được, còn QUANG HIẾU là Nhót :)):)):))
Quân lại bon chen rồi, em bảo thật chị Nhung này, để đỡ nhầm với anh Quốc khi viết tắt, cứ gọi Quân là Ái, ai cũng hiểu. :))
 
Ô hay, bạn Hiếu sao nỡ ... ở lớp vẫn bị gọi như thế mừ, tớ luôn tử tế gọi cậu là Bành Hiếu mà, trả nghĩa như thế là ko đẹp đâu b-) b-)
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Ô hay, bạn Hiếu sao nỡ ... ở lớp vẫn bị gọi như thế mừ, tớ luôn tử tế gọi cậu là Bành Hiếu mà, trả nghĩa như thế là ko đẹp đâu b-) b-)
Tớ tử tế thế còn gì, chỉ là giúp chị nhung thôi, đỡ bị nhầm.
 
Tử tế thật
Mà hôm nay mình câu khá đấy chứ, lên ngót ngét 100 bài :D:)):))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Tử tế thật
Mà hôm nay mình câu khá đấy chứ, lên ngót ngét 100 bài :D:)):))
Uh, cũng nhờ có bóng của cô mới đc như vậy. :))
 
Nhót:)|
Bành:)|< gọi từ lớp 6,7 nên quen rồi:)| >
và Ái:)|
=D>=D>
hấp dẫn quá:))
 
Lày lày lày
nhìn thử xem trong cái topic này tui câu được mấy bài lào
chưa rì mà đã vu khống heng
dzậy là hổng có tốt đâu heng:D
(nghĩ lại thấy mình đanh đá ghê:) )
 
Trần Thu Trang đã viết:
8-|8-|

8-|8-|

bây h thì ai bật ai/:)/:)

.. :eek: ..:">.. ôi thôi chị xin nỗi em sịt nhé .. :"> .. chị tưởng là bố mẹ bạn Trang đi xem phim nên mới aloxo bạn Trang thế :"> .. ai dè nà bố mẹ em sịt đi xem à ... :)) .. :D:D :biggrin: :p .. :"> .. ôi thôi chị xin nỗi ... :p:D ..:biggrin: .. chị hôm đấy mắt né .. :"> .. >:-D< .. :D:D
 
Back
Bên trên