Best players of AMS' baskeball !!!

Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Hoi truoc cong nhan ghe that :)), xem nao, duoc xem cach day 3 nam :)), 3 nam truoc cung da du vai ghe roi :)). NHo co mot thang nao bao, tudung co mot ong mac do rat noi, ca bo do, ao Jordan den truong o duoi san :)), ca lu ra hanh lang dung xem vi nghi chac thu du :)), ai de dung that :)), hoa ra anh Hoang GU moi ve :))

hì cách đây 7 năm bọn chị cũng hay thò đầu ra cửa sổ nhà B xem 1 anh mặc bộ Jordan(vẫn cái bộ đấy thôi HA ạ) chơi, hồi đấy có lẽ còn trẻ nên chị thấy hay hơn bây giờ ;;) , cả lũ quay qua quay lại bảo nhau, thầy Quân bảo thằng này bị bệnh ngôi sao chúng mày ạ, ông ý có cho vào đấu đâu :)) ... cũng may đến gần cuối giải bộ ĐH năm đấy tình thế hơi nguy kịch, "ngôi sao" mới được gọi từ khán đài với tư cách khán giả xuống ghế dự bị thay áo, rồi chuẩn bị vào thay người he he. Mãi sau này mới được biết căn nguyên cái chuyện anh Hoàng Gù số 4 mắc bệnh ngôi sao ntn :x
 
:)):)):))
Chị Hạnh kể nghe hay vãi :D
Em thì chỉ mới thấy anh Hoàng đánh với các bác và với CD thui ==>tuy đã thấy anh đỉnh lắm rùi nh mà vẫn cứ mún được bít hồi trước anh chơi thía nào :D Căn bản tại thấy bi h hình như anh chơi ko ra hết sức :D mà cứ ghìm ghìm lại hay sao ý :D
Nh mà dù sao thì vẫn phải công nhận là anh Hoàng quá đỉnh :D
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
:)):)):))
Căn bản tại thấy bi h hình như anh chơi ko ra hết sức :D mà cứ ghìm ghìm lại hay sao ý :D

Em yến đã dùng nghệ thuật nói tránh nói giảm thì chị cũng ko tiện nói ra sự thật rồi...nói chung thì thì thì... thời gian thật là nghiệt ngã... :)) :-$ :-$ :-$ ... lúc nãy chị cũng đã report sơ sơ mấy bài trong topic này... đêm nay có 1 "ngôi sao" ko ngủ được rồi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời, chuyện chị Hạnh kể hài vãi :)), chả nhẽ đúng thế thật ạ :)) (ý em là cái vụ khán giả xuống thay quần áo vào đánh í :)))
 
cũng không có gì, kể cho chúng mày nghe tí cũng được ^.^
Căn nguyên là từ cái giải trước đấy, giải Y mở rộng năm 97,98 gì đấy anh nhớ không rõ, đại khái là trước giải Bộ Đại Học mà trường Ams mình là trường PTTH duy nhất vô địch ý.
Trong cái giải Y mở rộng đấy thì anh xích mích với cả thầy Thân và thầy Quân vì đợt đấy anh với BL đang đánh cặp ngon, BL vừa mới ném vào tay xong thì t.Quân thay BL ra để thầy vào làm mấy quả >_<''. Anh mới cãi cọ với thầy một lúc xong rồi cũng nghỉ luôn không đấu nữa (lúc đấy đang bật lại bọn kia chỉ còn có vài điểm thôi, ông thầy quý hóa vào sân thua lại nó 15+ điểm ức chế vãi). Rồi 2 trân cuối giải không đấu, đội Ams mình một trận thắng một trận thua thế là loại. Thực lực mình đánh phải vào được bán kết or chung kết nhưng ..... hahahaa.
Đến giải bộ đại học thì anh không được gọi đi, nghe phong phanh đâu đấy là vì mắc bệnh ngôi sao nên cho ngồi ngoài =.=''. Anh nghĩ thầm không gọi thì thôi, who care xD. Giải được mấy hôm rồi thì bỏ học thêm đi xem 1 buổi cho vui, đang ngồi trên khán đài hí hoáy đùa với mấy thằng bạn, ở dưới đội đang thua bọn Kiến trúc hay Y gì đấy. Đến lúc nghỉ giữa hiệp 1 và 2 (hồi đấy chỉ đánh 2 hiệp mỗi hiệp 20') thì thấy thầy Quân ra vẫy vẫy gọi xuống, tưởng có chuyện gì anh mới lon ton chạy xuống hóa ra bảo "mày thay quần áo vào đánh đi, nhanh nhanh xD". Thế rồi mới tham gia thi đấu từ lúc đấy, đánh thua Y ở vòng bẳng nhưng vẫn vào (trận đấy mình block 9 quả, 4 quả block trung phong 1m86 của Y là Du kều - 3 quả liên tiếp xD) rồi thắng tiếp Kiến trúc 4 điểm ở bán kết, thắng Y 2 điểm chung kết.
Kiến trúc hồi đấy là lứa đỉnh nhất của Kiên voi, lộc chim, Hưng farmer... (mấy thằng như Khánh Mỹ, Lưu Long của Kiến trúc lúc bấy giờ còn là trẻ con ngồi vắt mũi xD, Kiên ếch nhà ta cũng đang ngồi há hốc mồm xem cái anh thi đấu xD). Mà Kiến trúc cũng chỉ bây giờ mới ti toe tinh tướng ở các giải Bộ Đại Học thôi, hồi xua đấu chả bao giờ ăn được trường Ams mình lần nào. Đến khi lứa bọn anh 95-98 disband mỗi thằng một nơi thì KT mới lên được xD.
Đấy đầu cua tai nheo câu chuyện ngôi sao là thế đấy, bọn mày bây giờ toàn đứa bé quá làm sao biết được lứa bọn anh mạnh thế nào :p, chỉ biết là anh bây giờ không bằng 40% của hồi xưa. lâu lâu anh có hứng lại kể tí chuyện chơi :)
Còn tại sao khán giả lại được vào sân thi đấu thì hỏi thầy Quân (ở trong ban tổ chức =.= không vẽ được rồng thì cũng phải vẽ được rắn chứ =.=)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)), thế thì chịu thật rồi :)), ngôi sao vãi :)), nhưng mà bị bệnh ngôi sao mà thầy vẫn phải mời vào thi đấu lại thì đuợc quyền ngôi sao rồi :)).
Nghe kể chuyện hồi xưa hay vãi, trường mình hồi đấy ghê thật, mà cái năm đấy có những anh nào thế ạ? Anh BL, anh HG , rồi còn anh Hưng gì nữa đúng ko?
 
Nghe nhiều người kể các khóa trước của ams ko cần bàn cãi nhiều có mỗi khóa nào bị giải 3 ở giải TP thui :))
ANh Hưng em cũng nghe danh từ mẹ em . Mẹ em bảo đưa trường mình đi đánh giải mấy năm mà chỉ khen có mỗi anh Hưng :" Cả đội có mỗi thằng HƯng là đánh được nhất"==> nguyên văn đây ạ dù mẹ em ko bit 1 tí rì về bóng rổ mà còn nói thế thì đủ bit trình độ đàn anh rùi ! :)) Hay , nghe kể lại mấy chuyện hồi truớc cứ hay hay í , anh Hoàng kể thêm đi! THế hồi anh Hoàng có anh BL , Kiên , Toàn , Khoa ko?? NÓi lại cho em mấy lão í học khóa nào ! Trường mình cũng nhiều HƯng chơi bóng đỉnh nhỉ ! Sắp tới là Long :D
 
hehe bọn đấy bé lắm, cả đội CD giờ chỉ có mình anh với BL là cùng khóa 95-98 thôi, hồi đấy Hưng có đánh rồi nhưng là dự bị, khi bọn anh đi rồi thì mới đánh chính :). Kiên ếch là học Nguyễn Trãi không phải ams mình, chỉ là con rể thôi xD
Khoa học trên Toàn và Vinh bướm một khóa, bé hơn anh 2 khóa nên hồi bọn anh làm mưa làm gió thì chúng nó vẫn đang hí hoáy tập ở đâu đó :p, bây giờ chúng nó làm mưa làm gió mình nằm nhà xem TV chới điện tử cho khoái xD. Thằng Toàn điếc khi anh ra trường rồi nó còn không biết anh cơ mà xD
 
Anh Hưng Lý giải năm đấy được giải xuất sắc nhất, nhưng nhân gian ngày đó vẫn lưu truyền là đấy là giải vật lí ke ke. Hồi đó đấu giải bộ DH nhưng anh Hưng mới chỉ là hs lớp 9 mà. Chị cũng nghe phong phanh hồi đầu giải đó(cho đến bán kết thì vẫn là như thế) BTC định cho 1 trong vài ngôi sao của ams cơ, chính xác là anh HG, nhưng mà ngôi sao cứ thích đánh ng tùm lum, nạn nhân ở nhà thầy Quân ăn cơm ko vẽ được hươu thì đành vẽ vượn... thế nên "ngôi sao" năm đó tuột mất quả vdv xuất sắc nhất giải, tiếc nhỉ :D, tội nữa, nhưng thôi tay làm thì người chịu, chẳng trách ai làm gì...
 
Chú thích thêm với HA là năm đó có anh HG, BL, Hải Xô(anh này đẹp trai lém), Đức trô, Chiến nick gì tự nhiên chị quên, Minh béo, Hưng vẩu, anh Hoàng kều hồi đó chưa được vào tuyển thì phải, chị ko nhớ lắm, hoặc là ngồi dự bị...
Mấy anh này chả anh nào xấu cả mới mệt chứ, cứ đẹp giai ngời ngời, chơi thì phê dã man ;;) :x . Thật ra là ngày đó chị thần tượng các anh (trừ "kẻ thù" ra) ghê lắm, cứ nghĩ là chả bao giờ được nói chuyện cùng đến nửa câu, ai dè sau này cũng được ngồi buôn hàng tuần với anh Bình lợn ở sân, nói vài câu với anh Đức trô, Hải dớ, vinh dự lém :x . Có người mình ko thần tượng, coi là kẻ thù, thì giờ ngày nào cũng "MUST" nói chuyện ;) :-$ :-$ :-$ .

Nói chung trong tất cả các trận đi xem thì cái trận chung kết với Y2(thực té toàn Y 1 trong đấy, đúng ko anh nhỉ?) đấy là trận khó quên nhất, mà cũng kinh hoàng nhất, vì mầy anh tr Y rất hung bạo trong việc cổ động. Chị lon ton lớp 9 ngồi giữa 1 lũ Y cùng vài chị cấp III lớp anh H, phê lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừ đợt đấy là sau khi Y1 bị thua ở giải đội mạnh đại học định vớt vát giải phong trào nên chuyển toàn bộ đội 1 xuống đánh giải phong trào lol lol muahahah, ai ngờ thua đau (long bà già, sơn, du, dương đủ loại vẫn bị ams mình giã cho tơi bời)
 
Còn Chiến hồi đấy là Chiến "mỡ", công bằng mà nói thì đẹp trai hơn thằng Ưng Hoàng Phúc nhiều hehe
 
Trời , em đọc xong cũng chóng mặt , đây thì em nhặt mấy cái tên cho anh chị sắp xếp lại khóa + sự kiện chính cho dễ hiểu nhá ! Xếp theo kiểu khóa là :
Ví dụ :
95-98 : HG
98-01: chị Hạnh ( em ko bit chị Hạnh có trong tuyển ko nhưng cứ ví dụ thế)
Xem nào BL , Hưng lý , Kiên ếch ( ngoại tộc ) , Khoa , Toàn ,Vinh Bứom , Hải xô , ĐỨc trô , CHiến, Minh béo , Hưng vẩu ,.. còn ai nữa liệt kê rõ ràng có rì em còn làm 1 bản danh sách đàng hoàng best players thử xem :p
@ chị Hạnh : Cấp 2 chị cũng học ams ah ! Hồi đấy chị học chuyên Anh cô Hương Lan dạy hả ? Nếu đúng em cũng rứa chị đấy :))
 
Đấy không phải là best player mà chỉ là danh sách các khóa thôi
93-96: Cường yếu (vẫn thỉnh thoảng về chơi với các bác già đấy)
94-97: Chiến mỡ (mất tích không biết đâu mất rồi)
95-98: Anh và BL, Xomaly, Trô ỉn, Bằng, Thiện lột
96-99: Hoàng kều lý 2, Khải mo, và một số đứa nữa nhưng anh ra rồi không biết
.....
Đoạn về sau này thì phải nhờ thằng Khải nó mới nhớ được, anh chịu
 
Hehe,hết anh Hoàng rùi đến chị Hạnh thay phiên nhau ôn lại chuyện xưa :D Nghe hay thật :D Hồi đấy phong trào trường mình kinh khủng thiệt :-s :-& >_< :D Nếu có điều kiện thì khi nào anh Hoàng,chị Hạnh,anh Bình,anh Khải...vào đây kể lại những sự kiện nổi bật của bóng rổ trường mình hồi trước cho lứa đàn em bọn em được bít chứ ko thì bọn em sẽ tiếc lém :-s Hi vọng là có thể được như thía :)
 
Chị có trong tuyển, nhưng là tuyển A1 9801 chứ không phải tuyển trường :)). Ừ cấp II chị học Anh nhưng chỉ học thêm cô HL thôi, còn chính trên lớp là cô Lan Anh T ạ. Em T hình như cũng có mẹ trong ngành à?

Khóa 9801 nếu nói về nữ có Nhung T2 là trâu nhất và Ngân L2 là khéo nhất. Còn nam thì có Toàn điếc, Vinh bướm, Hải dớ, Đàm Anh là những gương mặt tiêu biểu vào loại bậc nhất. Mấy đứa khóa chị toàn kiểu ko chơi bóng đá thì sang chơi bóng rổ như Toàn điếc, Hải dớ, hoặc vừa gẫy tay mổ ruột thừa hay operation gì đó chị quên rùi xong thì quay lại chơi bóng như Vinh bướm, nên chẳng trách sau khi anh Hưng Lý ra trường thì đã vinh dự làm quả huy chương đồng duy nhất cho trường :D.

Chị đâu biết chuyện gì đâu, chỉ biết mấy kiểu chuyện vỉa hè như là anh Hg năm xưa mặc mãi 1 bộ Jordan, rồi thì lí ra được quả xuất sắc nhất giải hoành tráng, nhưng ng tính ko bằng chị tính :)) , hay là anh nào đẹp trai anh BL hồi xưa chất phác thế nào thôi, chứ nội tình từng giải 1 chị ko thể nhớ kĩ bằng mấy ông sống chết vì bóng rổ đâu.
 
-.-'' where got sống chết vì bóng rổ thế -.-''
hahah khóa thằng Toàn điếc nổi bật nhất vì có quả huy chương đồng trong phòng truyền thông :p. Mà toàn thằng đau bệnh mà bây giờ lại khỏe nhất đội mới vớ vẩn chứ xD
*hi vọng thằng Toàn không đọc được chỗ này không lên sân nó lùa mình thì chết*
 
Nghe kể thì anh Hoàng đựoc gọi là huyền thoại trường Ams , bi h anh chơi ko được 40% hồi trước là lí do rì ?Tuổi tác hay là ...:)), em hỏi thế vì em thấy anh Toàn điếc rùi Bình lợn ,... chạy vẫn như voi trên sân ấy :D
Những năm gần đây có vẻ nhạt nhòa trừ cái khóa 03-06 :))==> 1 lũ thú cùng nhau , em vẫn thik mãi cái trận CK giải trường hồi bọn em lớp 9 với đội anh Hoài ANh thì phải ha`ha` ( bọn nam í)
 
Công nhận cái trận CK đây hay thật :D, cho dù là có tí xô xát :)) (khổ thân thằng PVH quá :(). Trận đấy vào tận Overtime, anh nhớ từng chi tiết của mấy phút cuối hiệp 4 cho đến hết trận :)). Thua trận đấy công nhận hơi đau, nhưng bọn nó thắng cũng ko có gì là quá đáng cả :D. Thể thao luôn như thế, nếu 2 đội ngang cơ thì chỉ một chút may mắn có thể quyết định tất cả :D (Thằng Lỳ cả trận ném trượt đến OT thì bắn 3pt vào :((, rồi một quả chú Minh Tuấn vứt bóng lên lại chuyền nhầm cho thằng Thái trước rổ nhà :))). Giờ vẫn ức bọn Hòa Tú kochiuj liên minh, cứ muốn lập 2 đội Lý 2, để rồi mình đi rồi thì mới thèm liên minh mấy thằng tuyển trường lại chiến với bọn 03-06 (mà đến lúc đấy thì sao chọi lại được:(, bọn nó giỏi quá rồi :(, conminhf thì ở bên này ngồi chờ kết quả :()
 
Back
Bên trên