be' Linh + anh Quốc :">

Phan Thanh Hoa
(456)

New Member
Anh Quốc chán đời nên bỏ đi tu. Ngày nọ anh được cho qua Xô ma li truyền đạo. Sau 1 năm ở núi rừng, tù trưởng Đăng Linh mới gọi cha Quốc lại hỏi:
- Cha Quốc, cha giải thích cho tui, tại sao vợ tui sinh 11 đứa con, 10 đứa trước đều da đen, lần này lại có 1 đứa da vàng?
Cha Quốc trả lời:
- Thượng đế dựng nên muôn loài với bí mật của Ngài, Linh ạ. Đôi khi con không cần phải thắc mắc điều đó.
Chỉ vào đàn bò, cha Quốc tiếp lời :
- Con thấy không, bò cũng có con đen, con vàng!
Đăng Linh chợt kéo anh Quốc ra 1 góc rồi bảo:
- OK, tôi giữ bí mật về đứa bé da vàng cho cha, còn cha giữ bí mật về con bò đen cho tôi

:))

đc chưa em ;;)
 
Khổ, bây giờ cứ thấy cái gì khác bình thường 1 cái là phải nghi ngờ ngay, nhưng mà chẳng may có 2 đứa con, 1 đứa chân cong, 1 đứa chân thẳng thì biết nghi ngờ đứa nào nhỉ
 
:))

anh xem xem là anh với vợ anh chân thế nào :))
 
thế nhỡ bố mẹ chân lúc cong lúc thẳng thì biết làm sao :))
 
thế thì phải để ý ông hàng xóm

hoặc thằng bạn thân nhất của ông chồng ;;)
 
Híchic, sao mình lại bệnh hoạn thế nhỉ 8-} :((
 
:))

vì be' Linh nằm trong tầm ngắm của chị Hoa

p/s cho chị cái Y!M em :(
 
YM của em là haruglory6891, trước em vẫn để YM dưới signature nhưng mà bây giờ bị treo roài :(
 
chắc S quá mới bị treo signature chứ j` :>

ngoan như chị Hoa thì có bị j` đâu ;;)
 
S gì đâu, hỏi mọi nguời xem, em có S gì trong signature đâu, để bao nhiêu lâu sau xong tự nhiên bị treo đấy chứ :(
 
:-"

cái đấy chị Hoa chả biết


:))

hay em lại làm j` động chạm đến các cụ lớn ;;)_
 
Ko . Nhưng mà cái đấy hơi $%#!@#&*!#$%%!$*#%#$ nên bị treo thôi :|
 
:))
ah ah

#$%#^$&^$@%^$%@ thì em hiểu rồi

bé Linh bé mà ;;) ghê nhỉ
 
:eek: cái sign của em Link tớ thấy có gì đau mà bị treo nhỉ :-?
he , tình hình bạn Hoa câu kinh thật , 12h mình lên chắc ngồi đến 1 h mới post hết truyện mất 8-}
 
Hehehe, bạn Nhung cũng câu chẳng kém bạn Hoa đâu :)) bây giờ nghìn tám gần 2 nghìn roài :))
 
đấy

ở đây bạn Hoa kém nhất :((

mới có hơn 300 bài :((

bạn Hoa ngaon thế :((
 
Thôi thôi, trình độ fishing của chị Hoa hơi bị cao đấy, chẳng mấy chốc vượt cả em, mà em bây giờ lại đang gấp 10 lần số bài của chị ;)
 
:)):)) tình hình là VC chuẩn bị bị ...giới nghiêm >:) bạn Hoa sẽ ko câu dễ dàng như bạn Nhung đâu ;;)
ước mơ 4 sao của bạn Nhung thì còn thực hiẹn đc chứ ước mơ 3 sao của bạn hoa trong 1 thang ...:-S
 
Ây, ước mơ hơi bị cao đẹp đấy, chị N đừng khinh :>
 
:) ai khinh đâu , đấy là điều đáng cổ vũ \:D/
nhưng mà tớ cũng cần 4sao :(( mãi mà sao chả lên gì thế :(( gần 2k rồi :((
 
Back
Bên trên