Barca vô địch

Barca năm ngoái bị ăn hành của ManU và năm nay cũng thế (sẽ là như vậy)
 
Bóng đá chứ có phải là toán đâu mà tính đc. Hậu vệ ai cũng là người chứ máy đếch đâu mà ko mắc lỗi, mà mắc lỗi phát, bị sút cho phát là hỏng người ngay, vỡ trận ngay vì Barca đang sung. Ramos nó cũng thông minh lắm chứ. Cơ mà đặt ở tình huống của Real gần như buộc phải thắng vì trước mặt còn Valencia, Villareal, éo thắng trận gặp Barca trên sân nhà thì thôi 4 điểm phất cờ trắng đi cho nhanh. Thế, túng thì phải tính, phải máu, được ăn cả ngã về không! Miềng mà làm HLV miềng cũng cho Real tấn công.

Chelsea thì khác, ko có áp lực, muốn đá thế nào kệ mẹ nó, chủ yếu là câu giờ, câu bực dọc và câu chấn thương, thế thôi! Cơ mà bóng đá nói thế éo nào đc, trận trước phạt cho Chelsea quả penalty thì lượt về chả tiểu mẹ ra huyết mà chết chứ làm sao nữa. Hay năm nay lại cố tình tưới ướt nhẹp cả sân như hồi 2 năm trước để cản Barca chơi ngắn nữa đây!
 
Cũng không hẳn do túng quẫn mà Real phải chơi đôi công. Bởi vì Real không quen đá phòng ngự, lấy sở đoản của mình đem đấu với sở trường của đối phương chắc chắn không phải cách hay.
Mà nhất là trên sân Bernabeu lại chơi kiểu xe buýt 2 tầng thì còn gì là thể diện của đội bóng hay nhất thế kỉ 20 với truyền thống tấn công.
Với lại xét tương quan lực lượng lúc đó cũng khá cân bằng khi Barca đang đứng trước nguy cơ quá tải còn Real đang hừng hực khí thế.
Cho nên buộc Real phải tấn công thôi chứ Ramos cũng chả ngu đâu :)
 
Thực ra Real mà ko tự nhiên sút hẳn sau 20 phút đầu đá tốt (8-}) thì chắc chắn trận đấu sẽ hay hơn rất nhiều:D Còn chuyện thủ bẩn hay ko thì cũng toàn ý kiến chủ quan, cãi nhau mãi cũng thế:">
 
Muốn Chel ko thủ thì Barca ghi bàn ngay từ phút đầu tiên đi cho trận đấu nó hấp dẫn 8->.Đến lúc đấy khéo lại bàn thắng liên tục:x
 
dự đoán là 2-2 :x

hiệp 1 Barca rót cho 2 trái 8->

hiệp 2 Chelsea gỡ dc. tận 2 quả :">
 
cả trận xem ức chế, ngồi chửi bọn Chelsea, đúng phút cuối Iniesta ghi bàn hét vang cả xóm, sướng vãi đái :))
 
Đá như lìn mà vẫn thắng mới là đẳng cấp của nhà vô địch =))
 
Các bạn, bất luận trận CK đá thắng hay thua thì cũng xem như những fan bóng đá thích đực nhé, tớ là tớ sợ MU bị rủa là thủ bẩn lắm :(
 
Trận chung kết cổ vũ cho cả 2 đội :))
Cổ vũ cho bóng đá đẹp ;))
 
Man Utd chả qua tấn công yếu hơn Barca, chứ gặp Chelsea nó giăng ra đội hình 9-0-1 thì tấn công lại chả ngu hơn ấy chứ!
 
Cái j thế:))."Tấn công" yếu hơn là khái niệm như thế nào thế=)).Chỉ khi nào 2 đội đá vs nhau mới biêt là ai mạnh hơn:).MÀ hôm qua Barca có đá ra cái đêk j đâu,chẳng qua Iniesta xuất thần nên mới thế:).Hôm qua Barca chả thể hiện đc 1 tí j khả năng tấn công của mình cả:-?
 
Thực ra thì khi đối thủ đá phòng ngự chặt ( mà đây lại là Chelsea) thì cực kì khó để mà tấn công đẹp đc. Bóng đá ngày nay thì chỉ có Barca vs Gijon mới có kiểu rấn công đẹp vs cả áp đảo thôi:)) Nên cũng ko thể trách Barca đc:D
 
nói chung là thắng :))
cơ mà CK đá đấm thế nào đây :(
Eto'o về thủ? 8->
 
Chơi hẳn hàng thủ như vầy:Sylvinho-Pique-Caceres-Puyol=)).
Cũng đc đấy chứ nhở;))
 
cỡ Chelsea phòng thủ mà đòi tấn công được á :| Chấp cả đội toàn Rooney, Ronaldo vs Messi luôn :|
Sylvinho cánh trái chứ :-?? , Puyol cánh phải, Toure kéo về cặp vs Pique, Caceres dự bị (chú này chắc chưa đủ tầm đá CK :-B)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên