Bac Thân nhảy với em Nhung(tặng riêng cho Nam chè-T2)

Nguyễn Lê Hoàng
(lehoangxu)

Thành viên (sai email)
Cặp tình nhân trẻ Nam chè và Phi Nhung sau thời gian yêu nhau và tìm hiểu quyết định tiến tới hôn nhân. Theo truyền thống bên nhà gái, thì bố chú rể- tức bác Thân sẽ là người nhảy bản nhạc đầu tiên với cô Dâu.

Thế rồi trong ngày cưới mọi chuyện điều diễn tiến như vậy. Nhưng sau khi bác Thân nhảy xong bản nhạc thứ nhất không đưa cô dâu Nhung về chỗ ngồi mà lão ta lại nhảy tiếp bản thứ hai, rồi đến bản thứ ba…………..khi nhạc nổi lên bài thứ tư, thì Chú Rể Nam chè chạy lại đá thật mạnh vào giữa hai chân Phi Nhung. Thế là náo động xảy ra.

Một tuần sau, 3 người phải ra hầu tòa. Chánh án cho gọi "Con khỉ già " lên trình bày trước.

Ông tòa hỏi: "Ông hãy kể lại tất cả diễn biến ngày hôm đó, nguyên nhân vì đâu mà lại nên cớ sự như vậy??"

Khỉ già liền thưa: " Thưa Ngài chánh án, Tôi đang khiêu vũ với con dâu thì thằng Nam từ đâu chạy đến đá thật mạnh vào giữa chai chân vợ nó".

"Hhuh! Tôi nghĩ cái đá đó phải đau thật chứ chẳng chơi" _ Ông Chánh án lên tiếng.

"Còn phải nói" _ Phi Thân trả lời_ "Ông có biết là tôi đã bị gãy ba ngón tay cũng vì cú đá đó hay không?????":D :D :D
 
Back
Bên trên