Ba thằng lớp 12L2

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Ba thằng 12L2: Tú béo, Hòa và Kiên khi chết được lên thiên đàng, Thánh Peter gặp 3 thằng trước cửa vào thiên đàng và nói:

- "Ta biết mọi tội lỗi của các con đã được tha thứ, vì vậy các con mới được lên thiên đàng. Trước khi các con bước qua cánh cửa này, ta sẽ hỏi các con một câu hỏi, các con phải trả lời cho thành thật. Câu trả lời của các con sẽ giúp ta quýêt định nên tặng loại xe nào cho các con. Các con cần phải có xe để đi lại trên thiên đàng rộng lớn này."

Kiên hồ hởi bước bên.

- "Con cưới vợ được bao lâu rồi?", Thánh Peter hỏi.

- "20 năm thưa cha", Kiên trả lời.

- "Thế con đã bao giờ phản bội vợ con chưa?"

- "Rồi, khoảng 40 lần thưa cha. Nhưng tội lỗi của con đã được xóa bỏ phải không cha?".

- "Đúng thế, nhưng thế không tốt đâu nghe không con". Thánh Peter nói xong và đưa cho Kiên chiếc xe Matít.

Tú béo bước lên, Thánh Peter hỏi Tú béo những câu hỏi đó. Tú béo trả lời:
- "Con cưới được 50 rồi, và đã phản bội vợ con 8 lần".

Thánh Peter gập gù và đưa cho Tú béo chiếc xe Totoyta Camry V6.

Hòa tiến bên gần Thánh Peter và nói:
- "Thưa cha con cưới vợ con được 60 năm rồi, và chưa một lần nào phản bội cô ấy".

Thánh Peter vỗ vai khen Hòa và đưa cho Hòa chiếc xe BMW 7 series.

Ba thằng lái xe như bay vào thiên đàng. Hôm sau, Kiên và Tú béo thấy Hòa đang ngồi trong chiếc BMW khóc nức nở. Kiên và Tú béo hỏi tại sao, Hòa thút thít trả lời:

- "Tao vừa gặp vợ tao, và cô ấy đạp xe đạp"
 
Back
Bên trên