[B]Thiên đường và địa ngục[/B]

Đinh Xuân Tú
(nonbadboy)

New Member
Một người trò chuyện với Đức Chúa Trời về thiên đàng và địa ngục. Đức Chúa Trời nói với người ấy: "Theo ta, ta sẽ cho ngươi thấy địa ngục". Họ bước vào một căn phòng, nơi có một nhóm người quây quần bên cái nồi hầm to. Ai cũng đói khát, tuyệt vọng và sắp chết đói. Ai cũng cầm một cái muỗng với tới nồi, nhưng muỗng nào cũng có cái cán dài hơn cánh tay của họ nhiều, đến nỗi không thể đưa món hầm vào miệng đựơc. Cái đói khổ thật kinh khủng !!
"Nào đến đây ta sẽ cho ngươi thấy thiên đàng". Đức Chúa Trời nói sau một lúc. Họ lại vào phòng khác, giống hệt cái phòng lần trước - cũng nồi hầm, cũng một nhóm người, cũng những cái muỗng dài. Nhưng ở đó mọi người đều sung sướng và no đủ.
"Con không hiểu" người này nói. "Tại sao ở đây mọi người lại hạnh phúc trong căn phòng kia những người ấy lại đau khổ, mặc dù mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi ?"
Đức Chúa Trời mỉm cười :"À đơn giản lắm", Ngài nói "Ở đây, họ đã học được cách cùng bón cho nhau ăn".

ANN LANDER
 
--Nghe triết lí phết ,có nghĩa là muốn "sung sướng" thì phải cùng làm cùng hưởng phải không ạ, làm 1 mình không sướng
 
Hay thật, thiên đàng hay địa ngục đều như nhau, chỉ có sự khác nhau giữa con người thôi :)
Vậy thì VC mình khi lên đấy nhớ mua vài cái ống mút nhé :D:p
 
Back
Bên trên