Bụt Tâm (s)

Bành Trung Hiếu
(shen_long_bre)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Anh Tâm (s)

Anh Tâm đi ngang wa bờ sông thấy 1 cô gái xinh đẹp với quấn áo của Eva đang ngồi khóc. Anh bước tới hỏi: "vì sao em khóc?". Cô gái không trả lời, cứ ngồi khóc thút thít, anh Tâm gặng hỏi mãi nhưng cô gái vẫn chẳng chịu trả lời, trước sắc đẹp của cô gái anh Tâm không chịu nổi, thế là đành........... luôn (hic..). Sau khi mọi chuyện xong xuôi anh Tâm mới hỏi " sao hồi nãy em khóc vậy?" Cô gái lúc này mới nói: "Hic , anh ơi, em bị...sida"
:)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:))

bụt đâu có chết :))

có sida cũng thế thôi
 
:)):)) bụt là người đã chết rồi mà :)) chết thêm lần nữa cũng chả vấn đề rì >:p
 
Uầy, sao ko nói sớm 8-} 8-} 8-}
Ai lại để con người ta ra nông nỗi ấy :(( :(( :D
 
em Hnahj ko chịu đọc kỹ j` cả :))

đã là bụt thì thoải mái đi :))
 
Ừ, thương cô gái quá mà :(

Số cô này son đấy ;;) Được ấy với Bụt nên giờ đã khỏe mạnh lại rồi :D
Bây giờ Bụt cho cô ấy đi theo để đi giúp đỡ mọi người ^_^
Cô ấy tên là Hồng Nhung :))
 
:))

Nhung cô nương :">

dạy em vài chiêu :-"
 
phải ! bây giờ N nổi tiếng tới nỗi , anh nào ra đường gặp N là quỳ lạy : làm ơn "chữa" bệnh cho anh đi em
 
Tình hình là bụt Tâm làm nhiều chuyện xấu quá nên bị giáng xuống làm thường dân -> vẫn sida như thường. Hix thương anh Tâm quá.
 
e hèm, tình hình là đã ai cấp visa cho em lên thiên đàng đâu mà em đc làm bụt:|:|
anh Tâm cứ đùa ...>:)
 
Kiểu này bụt hư nhé :)) Cứ mang mầm bệnh Sida mà đi "giúp đỡ" các cô gái ......chẹp chẹp......thảo nào đại dịch bùng phát dữ dội đến thế :)):)):))
 
Back
Bên trên