Bộ đội NHà TA ( Vẫn Có S)

Nguyễn Hữu Hoàng
(Nguyen_hoang)

New Member
Một đơn vị bộ đội dừng chân tại một làng nọ , trời đã xẩm tối tiểu đội trưởng Lương Quốc Vũ nói :
chúng ta cùng làm công tác dân vận để đêm nay ngủ lại ở làng này, sáng mai đi tiếp.
bằng mọi biện pháp nghiệp vụ tiểu đội đó đã được ông lão và cô con gái đồng ý cho nghỉ nhờ qua đêm. Sau khi đã sắp xếp chỗ ngủ cho tất cả mọi ,người tiểu đội trưởng Vũ nói với ông lão :
Bố ơi tiểu đội của con còn thằng bé nữa nó đi sau....độ 30 phút nữa nó mới tới được Bố ạ
Ông lão nhanh nhảu nói : chú cứ yên tâm ngủ đi ,lát nũa tôi bảo cái Mơ nhà tôi để ngỏ cửa phòng nó cho thằng bé ngủ tạm cùng cái Mơ
Sáng hôm sau mọi người thức dậy cảm ơn ông lão và chuẩn bị lên đường ,Ông lão bảo tiểu đội trưởng Vũ : Gọi thằng bé lên đây tôi xem nào khổ thân nó quá nhỏ tuổi mà đã đi theo bộ đội rồi
Tiểu đội trưởng Vũ gọi lớn :
Bé ơi.
Và 1 chàng trai vạm vỡ đen trùi trũi chạy lên :
dạ báo cáo em có mặt.
Ông lão hoảng hốt ấp úng.
-Trời đất đây mà là thằng bé à.
Tiểu trưởng Vũ nói :
Dạ thưa bố đây là binh nhất Trần Văn Bé
 
nhà mình ko có ai tên Vũ họ Lương Quốc :))
 
:))

ko hiểu sau 9 tháng nữa thế nào :-"
 
nếu trăm trận trăm thắng
thì chắc có 1 chú bộ đội con
 
:))

chưa chắc :))

nhign khỏe thế thôi

:))
các anh VC nahf mình toàn anh gầy

thế mà ;;) phết :))

bạn N nhỉ
 
:))

hóa ra các anh béo ah :))

em Hoa chưa biết :)) chwua ôm anh nào :))

< ah quên Tú béo :)) >
 
ự ....nhấp chân vào vườn cươì .toàn .ự ự.........
hay đôỉ tên thành vườn S đi :\
 
:));;);;);;) sao bạn HOA lại hỏi bạn Nhung :-" bạn Nhung có biết ..gì đâu :eek: :))
ui em à, sao lại thế đc [-x ko đổi đâu [-( >:)
 
Thế thì mình cũng phải đổi tên là Bé, hoặc là Chíp, hoặc là những tên gì ngây thơ một chút. Không khéo lại được chị Mơ, chị Đào, chị.... mở cửa cho vào ngủ cùng thì hay
 
Hé hé, Trần Văn Bé chắc là nick hồi xưa của anh Dũng hồi mới nhập ngũ :D
 
Back
Bên trên