Bồn cầu bằng đồng

Phạm Đức Hoài
(Duc Hoai)

Ban quản lý diễn đàn
Sau khi vào một lượt mấy quán bar tối hôm trước, lúc thức giấc sáng hôm sau Đăng Linh phát hiện ra rằng mình đã để quên mất cái điện thoại di động Nokia 6220.

Linh chỉ nhớ rất rõ rằng mình không còn cầm điện thoại khi bước ra khỏi toa-lét của một quán bar có cái bồn cầu bằng đồng. Anh chàng bèn đi lại một lượt tất cả các quán bar ấy, đến đâu cũng hỏi :

- Làm ơn cho hỏi có phải toa-let ở đây có cái bồn cầu bằng đồng không?

Khi bác hỏi đến quán bar HAO thì tay chủ quán ngoái vào trong nhà gọi to:

- Anh Tuấn bass ơi, cái thằng tối hôm qua nó đi bậy vào cái kèn của anh nó tự dẫn xác đến đây này :D
 
Thôi chết rồi Linh ơi :))
Đã ko lấy lại được điện thoại mà lại còn chuẩn bị lãnh chưởng của bác Tống rồi :-&
 
chậc chậc, đấy là hậu quả của việc ko biết uống mà cứ đòi uống--> say--. mất của--> an chưởng:D:D:D:))
 
HEHE, thế hệ mới, tuổi trẻ tài cao, đi vào đấy mới gọi là đặc sắc, khác người. Của độc mới là của hiếm :>
 
Không hiểu lúc đấy bác Tuấn có thổi kèn không???:)):))
 
Hình như có, nếu mà có thổi, tự nhiên em ra đi bậy vào, thế mới gọi là ... :>
 
Anh Tuấn tự nhiên được thưởng thức của ngon vật lạ,sướng nhỉ?:))
 
Hehe, chúng mày định quây anh đấy à... :D... Hôm nay anh đang vui, nên tha không bật hehe :))
 
É hé hé, thế bác Tuấn nhà mình đã "tọng" hết "sản phẩm" của em chưa dzậy :)) :D
 
Của ngon thì phải giữ chứ,tiêu hóa chậm thôi anh Tuấn nhé! :))
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Không hiểu lúc đấy bác Tuấn có thổi kèn không???:)):))


:d k phải thổi :D ngc lại với thổi có phải là hút không nhỉ:D
 
Back
Bên trên