Bốp's FC đây!! Vào ủng hộ anh Bốp cái nhẩy

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua cả một ngày buồn cho gia đình bùi
Bùi thì bị lột quần ở giữa trường
Trinh thì bị hiển...
một ngày tốt đẹp cho bốp:))
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Hôm qua cả một ngày buồn cho gia đình bùi
Bùi thì bị lột quần ở giữa trường
Trinh thì bị hiển...
một ngày tốt đẹp cho bốp:))
Đúng thế,khổ thân thằng Bùi,Trinh bị Hiển làm mất....rồi :))
 
khà khà, bó tay, bạn Trinh khỏi chối nhá, thằng hiển làm rì thì ko ai biết được, chỉ thấy bạn Trinh cúi xuống ôm cái rì đấy thôi :D :)):)).
tiện nhắc luôn thằng hiển, mày đừng có mà trốn tránh trách nhiệm :))
mấy ngày nữa bạn Trinh đến trước mặt thằng Hiển, thốt lên ngọt ngào: "anh ơi em có...rồi" :)):)):)), thì mày đừng có chối nhá :)):)):))
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
khà khà, bó tay, bạn Trinh khỏi chối nhá, thằng hiển làm rì thì ko ai biết được, chỉ thấy bạn Trinh cúi xuống ôm cái rì đấy thôi :D :)):)).
tiện nhắc luôn thằng hiển, mày đừng có mà trốn tránh trách nhiệm :))
mấy ngày nữa bạn Trinh đến trước mặt thằng Hiển, thốt lên ngọt ngào: "anh ơi em có...rồi" :)):)):)), thì mày đừng có chối nhá :)):)):))
"Anh Hiển ơi em lỡ có... với anh rồi" :)) như gala cười í nhỉ
 
Chi? so*. lu'c da^'y Hie^?n ko giu*~ no^?i ti'nh ma.ng thui !!!!!!!!!!!!
 
"Anh Hiển ơi em lỡ có... với anh rồi" như gala cười í nhỉ

:)) Vãi thật, đang Bôp FC --> Trinh --> lỡ có ... với Hiển, mịa, ko hiểu để cái này thêm mấy ngày nữa sẽ đi đến đâu nhể. :))
 
Nguyễn Đăng Trung đã viết:
"Anh Hiển ơi em lỡ có... với anh rồi" như gala cười í nhỉ

:)) Vãi thật, đang Bôp FC --> Trinh --> lỡ có ... với Hiển, mịa, ko hiểu để cái này thêm mấy ngày nữa sẽ đi đến đâu nhể. :))
Đồng í,gừng ngay việc nói đến Trinh nhé
 
Tiếp theo sẽ là "anh yêu ơi chúng mình đặt tên con là gì nhỉ":D
 
Hôm nay anh đi học và lần đầu tiên sau 10 năm, bốp đã nói chuyện dưới 10 lần, đề nghị mọi người vỗ tay =D>
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Hôm nay anh đi học và lần đầu tiên sau 10 năm, bốp đã nói chuyện dưới 10 lần, đề nghị mọi người vỗ tay =D>
Kỉ lục đáng ghi vào nhật kí =D> =D>
 
thậm chí là đi tạc tượng để ghi nhớ vào sử xanh
 
Phải làm một ngày kỉ niệm.Ngày ý thù cả thế giới sẽ được nghỉ:))
 
Lê Bá Nam Linh đã viết:
Phải làm một ngày kỉ niệm.Ngày ý thù cả thế giới sẽ được nghỉ:))
Hê hê,đúng là thằng này bị cuồng rùi :)) :)) :)) :)) :))
 
Có mà mày bị cuồng thì có, những ngày như thế trong đời tao thì chỉ có 1 không 2 thôi.
 
bó tay, chuyện là, thằng bob, hôm nay, nói chuyện riêng trong lớp< 10 lần, trong gần 10 năm đi học-> ăn mừng, hiểu chưa
 
Lê Minh Quân đã viết:
Nguyễn Phương Thảo đã viết:
???Là chuyện gì cơ, đọc dek hiểu :D:D:D
Đúng là trâu,ngu thế ko biết

Không phải là ngu, mà nó ngoan nên nó không hiểu được sự vui sướng của tao ý mà :))
 
hơ hơ, nghĩa là bình thường thì nó hoạt động hết công suất chứ giè:D,ok.
Thằng điên Quân kia!!!!Nói giè nhắc lại chị mày nghe xem...mà thôi...tao quân tử...ko chấp kẻ down,hehe:)):))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên