Bốp's FC đây!! Vào ủng hộ anh Bốp cái nhẩy

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Phương Thảo đã viết:
hơ hơ, nghĩa là bình thường thì nó hoạt động hết công suất chứ giè:D,ok.
Thằng điên Quân kia!!!!Nói giè nhắc lại chị mày nghe xem...mà thôi...tao quân tử...ko chấp kẻ down,hehe:)):))

Con Trâu này trông thế mà cũng hiểu nhanh ra phết =D>
 
Hê hê, trâu nói chuyện với một thằng down, pó tay... :))
 
người đồng cảnh ngộ thường biết thông cảm cho nhau <- mày chưa biết câu này hả Trung
 
Thằng hà mày thích đi DSBA hả
 
hehe, em xin khiếu, em ko dám động đến giám đốc công ty cho mà ko thích được DSBA Bob đại ca đâu ạ, sợ lắm cơ :))
 
Biết điều thế là tốt, lần sau trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần nghe chưa:))
 
Thử xem biết uy lực ngay, thằng bùi lâu lắm không đi nên không biết sợ 8-x
 
Anh em hôm nay kéo xuống A2 cho bọn nó sợ đi
 
Đúng rồi. Mà đồng chí Bùi ko phản ứng gì về chuyện em Trinh à?
 
Ơ, thế hôm đấy thằng Hiển có đưa Trinh về nhà ra mắt bố mẹ ko hả bọn mày?????????
Nó đã có gan làm thì phải có gan chịu chứ.
 
Nó không dám đâu, làm đám cưới chui:))
 
:)), thằng hiển thì dám làm rì. sợ chết khiếp ra rồi, chạy mất tích
cái thằng này
đúng là
có gan làm ko có gan chịu, chỉ khổ đợi bọn con gái quen nó :))
 
Cũng tội Trinh không biết bộ mặt sở khanh của hiển:D, còn hiển thì ai mà chẳng biết là nó...
 
chim cò táng nhau,chú hiển hưởng lợi a` :))
 
hehe, thì thế mới chết chứ, mà thằng hiển bựa lắm, chạy trốn luôn rồi, 2 hôm nay gặp nó trông nó cứ giáo zacs nhìn khắp nới
 
Khổ thân thằng bé. Cứ cưới bố nó đi cho nhẹ chuyện. Mà thằng Bùi cũng ngu: Giặc ở ngay trong nhà chứ đâu. Thế mà hồi trước nó còn đi ghen với thằng Thái đấy Hà ạ. Bây giờ chắc sáng mắt ra rồi.
 
Hôm nay bốp đi đánh anh ghi được 4 điểm, 2 reboung, vô số assist và steal.Xin cảm ơn:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên