Bốn điều ước

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Cách đây mấy năm có một đôi vợ chồng đi làm kinh tế mới ở Lâm Đồng, làm được mấy năm khấm khá nhưng mà không có con. Hai vợ chồng đi cầu cạnh mãi cuối cùng mới đẻ được một thằng con trai, nhưng không may, thằng bé khi mới sinh ra đã đen đủi, hôi hám, dân làng sợ quá bèn đuổi cậu bé đó vào rừng. Khi cậu bé lớn lên cũng không ai dám chơi với cậu, nhất là các cô gái.
Một hôm, cậu bắt được một con cá ở dưới suối, thấy con cá chảy nước mắt nên cậu bé thương tình thả con cá ra, bỗng một làn khói trắng tỏa ra và một vị thần xuất hiện.
- Ta là vua thủy tề đi chơi chẳng may gặp nạn, may mà được nhà ngươi cứu, bây giờ ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng.

Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thưa vua thủy tề, con sinh ra đã xấu xí thế này nên con chỉ ước có 4 điều thôi, xin thần hãy làm cho con được trắng trẻo, sạch sẽ, thơm tho và cuối cũng là tất cả đàn bà con gái đều cần đến con.

Vua thủy tề nói:
- 3 điều trên thì được rồi, còn điều thứ 4 thì ngươi suy nghĩ kỹ đi không thì lại hối hận đấy.

Thằng bé quả quyết:
- Con không hối hận, xin vua thủy tề giúp con

Thế là sau một tiếng nổ kinh hoàng, thằng bé biến thành một chiếc....Kotex
 
hic...đúng là đàn bà con gái ai cũng cần thật!!!
 
Back
Bên trên