Bố con nhà Hòa

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Hòa có một đứa con trai, nó mơ ước có một khẩu súng shotgun trong ngày sinh nhật hơn bất cứ một cái gì khác. Hùng cồ hứa với con trai là nếu nó đạt toàn điểm 9 trở lên thì sẽ mua cho một khẩu súng shotgun xịn.

Thằng Hòa con nghe thấy bố hứa thế đã ra sức học tập, nó học không biết ngày đêm. Cuối học kỳ, nó được tất cả các môn trên 9 điểm, Hòa giữ lời hứa mua cho cậu con trai một khẩu súng shotgun.

Được bố mua cho khấu súng shotgun, thằng Hòa con sướng lắm, nó đi khoe với tất cả đám bạn trong trường Ams nơi nó học. Đến khi nó gặp thằng Tú béo con.
- "Hey, mày thấy tao có khẩu súng đẹp không", thằng Hòa con nói.

Thằng Tú béo con đáp lại:
- "Khẩu súng đẹp đấy, nhưng không đẹp bằng cái đồng hồ vàng này của tao. Cái đồng hồ vàng này quý quá hơn khẩu súng của mày nhiều. Nhưng vì bố tao và bố mày là bạn tốt của nhau tao sẽ đổi đồng hồ của tao lấy khẩu súng của mày".

Thằng Hòa con sau một giây phút suy tính, đã quýêt định trade với thằng Tú béo con.

Thằng Hòa con chạy thẳng về nhà và khoe với bố về cái đồng hồ vàng. Hòa lắc đầu và nói:
- "Con à, một ngày nào đó con sẽ trở thành người đàn ông và có gia đình. Một hôm con đi làm về sớm, khi con bước vào phòng ngủ thì thấy vợ mình đang tư tình với một người đàn ông khác trên giừơng, con sẽ làm gì. Chả nhẽ lại nói 'Hey, time's up?' "
 
chuyện này em muốn cười lắm nhưng o cười dc bác Vũ ah.
 
Trình độ mình còn kém, đọc mãi không thấy cái "thâm thúy" nó nằm chỗ nào /:)
 
hehe,tuc la Hoa va Tu beo da dem nhung kinh nghiem xuong mau cua minh truyen lai cho nhung dua con dung khong?
 
lắc đầu ngao ngán !!!!!!!!!! khó nhếch mép nổi bác vũ ạ!!!!!!!!!!
 
thì nhờ người khác cù hộ cho,cười ngay ấy mà
 
Back
Bên trên