BỐ CON ANH ZUNG

Lương Quốc Tâm
(Luong Tam)

New Member
Anh Zung lấy xe máy chở con gái lớn là Tâm Giao ra tỉnh mua sắm. Anh mua cho cô gái một sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Trên đường về hai bố con bị một toán cướp chặn đường cướp sạch cả xe lẫn đồ. Hai người thất thểu đi bộ tiếp. Anh Zung buồn rầu nói:
- Đời không biết thế nào mà lần. Đang vui vẻ thế mà loáng cái đã mất hết cả. Tội nghiệp con bị chúng nó lấy mất cái dây chuyền đẹp.
Tâm Giao nhìn quanh, thò tay vào chỗ kín lấy ra sợi dây chuyền. Anh Zung vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ một lúc anh Zung nói:
- Tiếc quá, hôm nay mà mẹ Nhung của con cũng đi cùng thì chúng ta bây giờ vẫn còn xe máy để đi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
toán cướp VC :)) mà chắc là 2 tên rồi :D
 
Chú nói thế là đánh giá băng cướp VC hơi thấp đấy ;) :p :)) :)) :))
 
em nói 2 tên ! chứ chắc thể nào Tâm Giao chả cãi : 2 tên thì bõ bèn gì :))
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
- Tiếc quá, hôm nay mà mẹ Nhung của con cũng đi cùng thì chúng ta bây giờ vẫn còn xe máy để đi!
Ngoài việc giữ được xe máy thì có khi bố cũng chui vào đấy trốn được đấy:D
 
băng cướp VC thì ko thèm cướp mấy thứ đấy đâu:mrgreen:
 
:))

nếu có bạn N ở đấy :)) chắc dai cahyj hết :-"
 
vào chỗ nào đấy mà bạn N tự hiểu nhá :))
 
Back
Bên trên