Bị "uống cà phê" quá nhiều

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Một anh chàng vẻ mặt lo lắng, đến gặp bác sĩ.

- Thưa bác sĩ, vợ tôi ngoại tình. Mỗi lần tôi bắt được quả tang là cô ta lại bảo tôi hãy bình tĩnh và uống một tách cà phê. Xin ông hãy cho tôi một lời khuyên.

- Liệu tôi có thể khuyên anh điều gì đây? - bác sĩ hỏi.

- Tôi uống cà phê nhiều như vậy có hại cho sức khỏe lắm không?
 
Có thằng chồng ngu vãi như thế thì con vợ không ngoại tình cũng lạ.
 
ờ,bác Vũ dạo này post nhiều chuyện mà đọc mãi o cười dc.hic
 
Thằng Dũng ngu thì có,truyện nào cũng thấy chê
 
Thế anh giỏi thì post bài đi :D
 
ANh khong gioi,the nen khong hay che truyen cuoi cua nguoi ta
 
Đọc xong chuyện thấy chồng mình vẫn khôn hơn 1 thằng..:p
 
hoan hô,cảm ơn vợ nhiều (nhưng hơn mỗi 1 thôi à???)
 
Ông anh ĐTTD bị chửi là ngốc mà lại hoan hô , hay thật !!!
 
Đấy là bài học cho những người đang có ý đinh cưới vợ.....Hỡi những ai đang yêu,hãy thận trọng khi đưa ra quyết định xuối cùng :D
 
Hờ...dc khen mỗi một câu mà tỉnh ra cả chục nơron thần kinh nhỉ,,,
 
hehe o phải chục đâu,cả tỉ chứ chẳng ít
 
Vợ chồng thằng Dũng đứa dập đứâ nâng nhịp nhàng phết nhỉ :)
 
Uh chông đưa vợ lên tầng tư,lên tầng tư-2 vợ chôngd mình cùng...lắc lư :D
 
Thôi lên tầng 4 lắc lư làm gì,lên tầng hai mà nướng khoai
 
thoi lên tầng 3 lê la sướng hơn :D
 
Năm mới mà đã lê la thì bẩn hết quần áo,làm sao diện đi chơi Tết được???
 
thế thì anh đưa ra công viên,bảo đảm em sẽ ....phát điên,hc là đi xem xine,xem xine anh sẽ làm em bê xê mê :D
 
tiec la may cho day Tet nhat no lai dong cua Dung a!Thoi theo anh thi may cua dua em y ve nha,dong cua kin dao cho no LICH SU
 
Back
Bên trên