Bệnh nan y

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
- Cậu biết không, hôm qua mình đi bác sĩ về, bác sĩ chẩn đoán mình bị bệnh lao.
- Ôi, khiếp quá, sao cậu không đi chữa ngay đi.
- Bác sĩ bảo hiện giờ thì bệnh của mình vô phương cứu chữa.
- Thế cậu bệnh lao phổi, lao tâm, lao lực, hay lao não ?
- Bệnh của tớ là cứ thấy con gái là lao vào.
- Ặc B-)
 
Oái, bệnh này mà nan y thì chết em rồi :(( :(( anh Dũng ơi, có kế sách gì không ??? :((
 
Chịu thôi chứ sao, nan y quá, y học bó tay rồi, đến bệnh viện cũng không xong. À, trừ phi bệnh viện không có y tá nữ, cách li 1 năm may ra sẽ đỡ bệnh (đỡ chứ không phải khỏi :D).
 
Mọi người tránh xa nhân vật Phùng Tuấn Đức này nhé, cẩn thận lây bệnh b-)
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Thật không anh ?? Anh DŨng ơi, cứu :((

Thấy mọi người bảo chú Đức có người yêu xinh lắm đúng ko? Thế mà vẫn mắc bệnh này à, lạ quá nhỉ :D
 
:| Bệnh này là nan y mà anh :| dính phát chết luôn :| Chữa hơi khó :((
 
Back
Bên trên