Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hehe, dien hinh la: My Ngoc, Quyen, Thanh Ha, Mai Phuong....
Ko co chung may lam bon tao phai tra tien nhieu qua.....
 
Chung may, nhung dua tao noi tren, tai sao ko di ha???????? Chung may rat quan trong day.... :))
 
Tao đây Chảy a.!Mày gọi cứ như cháy nhà đến nơi rồi í :-$
Nguyễn Mỹ Ngọc đã viết:
Phạm Quang Minh đã viết:
bọn chó này... cả con ngọc nữa... đi đê...
ko thì dân tình lại ở nhà hết à...????
mọi người đuă ra í kiến đi chứ... đi đâu đây...????
tao nghĩ... mai sẽ đi lúc 10 h để còn ngủ .... 10 h đi patin ... sau đó về nhà long ăn...sau đó chiều kâraoke... sau đó nữa thì ... ko biết... cògi thì gọi cho tao số nay 7197494... hix... ko nhanh là mai lại ở nhà đấy... thế thì chán lém...
Này joking cho vui ở lớp thì được chứ tao nói thẳng là tao rất ghét đứa nào cứ chửi bậy ở public đấy nhé! Tội này đáng chém!
A ngọc nhà ta kinh đây b-) b-) 8-} Bản lĩnh của Hưng con :))
 
Có tường thuật cụ thể không? Sao không thấy Hải Hà, Việt Hiếu, Mai Anh? Lần này đi chơi có vẻ rôm rả nhỉ? Rất tiếc...
 
Mie cha thằng Chính đấy,bà mày ăn cái gì mà ông mày câu lắm thế.
 
Oài hôm nay đi với Quyên sướng vật cô, :D:D nói thiệt là hay hơn lần trước đi với lớp mình :| Thế hôm nay được mấy đứa đi???? 0:)
Mà chúng mày làm thế nào mà topic lớp mình chán thía???Thăng Chảy câu ít thui nhé [-x
 
Đỗ Hạnh Quyên đã viết:
Tao đây Chảy a.!Mày gọi cứ như cháy nhà đến nơi rồi í :-$
Nguyễn Mỹ Ngọc đã viết:
Phạm Quang Minh đã viết:
bọn chó này... cả con ngọc nữa... đi đê...
ko thì dân tình lại ở nhà hết à...????
mọi người đuă ra í kiến đi chứ... đi đâu đây...????
tao nghĩ... mai sẽ đi lúc 10 h để còn ngủ .... 10 h đi patin ... sau đó về nhà long ăn...sau đó chiều kâraoke... sau đó nữa thì ... ko biết... cògi thì gọi cho tao số nay 7197494... hix... ko nhanh là mai lại ở nhà đấy... thế thì chán lém...
Này joking cho vui ở lớp thì được chứ tao nói thẳng là tao rất ghét đứa nào cứ chửi bậy ở public đấy nhé! Tội này đáng chém!
A ngọc nhà ta kinh đây b-) b-) 8-} Bản lĩnh của Hưng con :))
Con Quyên cẩn thận đấy nhé,biết Hưng là tên bố tao không hả?
 
Cho tớ hỏi, có bẹn nào bít cái sao vàng vàng ở dưới tên topic là gì ko ?

Lớp tớ ít trang hơn A2 mà lại có nhiều sao hơn :)

Sorry nếu có hơi "bon chen" :D
 
Con Hà phản quốc vãi "tùng"(miẹ bây giờ lấy tùng ra làm thứ để sau chữ vãi nhé)
 
Hôm nay đi chơi ,có mỗi mấy mống :-s ,thế mà trước đấy bàn hoành tráng lắm :)) . Đầu tiên xin thông báo : Bạn tùng chảy đã lọt vào vòng loại đá cầu đơn nam =D> ,và tuy có thua nhưng Minh cu nhà ta cũng khá oanh liệt vì đang bị đau chân :> .
Uhm ,sau đây là tường thuật cuộc đi chơi ^^.

Xuất phát là đi trượt patin ,có một tình huống rất củ chuối :D. Vì Long và Cu đi xem ôm trước còn lại gà ,HẢi Hà ,Việt Hiếu và Ly đi xe đạp ở sau .Nhưng khi đến thì không thấy bóng dáng Long và Cu đâu cả .Chờ cổ dài thêm mấy phân ;;) thì mới thấy Cu và Long từ trong sân chạy ra :| .Thì ra người ngoài tưởng chưa đến ,còn người trong lại nghĩ chắc là đang làm gì đấy :)) .

Sau đó đến nhà LOng ăn bát mỳ 40 K ^^ ,Hải Hà vẫn như thường ngay từ tốn và nhẹ nhàng ăn không hết (Phí quá =; ) ,tuy thế cu và Việt Hiếu vãn giữ phép lịch sự : " thôi tao không ăn đâu " (chuyện lạ 8-|) .Sau đó lên phòng bạn Long chơi ,ăn hết chocolate xịn ( Long xót :-$ ).

Roài đi bowling tận StarBowl .Lúc đầu ,tưởng còn nhiều tiên ,cho nên Long và Chảy rất xông xênh đi tãi mặc dù Ly và Hà ra sức can ngăn " đi xe bus cho rẻ " ,nhưng mọi nỗ lực đều bị thất bại .Cuối cùng còn matiz đến và 62 K đi teo .Dẫn đến một kết cục rất đau lòng,không còn tiền chơi bowling :)) .Bây h mới đến đoạn hay .Tường thuật tỉ mỉ một chút ....Hồi sau sẽ rõ :d
 
report tiếp đi chứ,sao lại để dở thế:D
Bạn tùng chảy đã lọt vào vòng loại đá cầu đơn nam
nó đá đôi với thằng cu đã bị loại bởi tao và thằng tú(lớp trung) :))
 
Part 2

Tiếp tục lần trước :x ...
Sau khi góp tiền ,cả nhóm nhận thấy là chỉ còn 63.500/ 120000 ,xoay xở không đc ,đành viện trợ Mỹ Ngọc nhưng không được ^^ ,và cuối cùng " Tùng linh đã đến như ánh sáng của đời tôi" :)) .Cầm 50 K của Tùng Linh ,Long le te chạy đến nhưng cuối cùng lại thất thểu trở về thiếu 35 K nữa .Mọi nỗ lực dốc túi ,móc cặp đều chấm dứt ở con số 23 K ,tức là thiếu 8 K nữa :(.

Và cho dù đập bàn đập ghế ,kêu la tức tưởi " học sinh trường ams đây à " ,đều " lực bất tòng tâm" [-( .Cuối cùng ,chỉ còn một cách là động tới số tiền xe ôm của Long và Chảy .SAu khi hỏi han một cách cặn kẽ mấy ông xe ôm ,Long bỗng nhiên như " chết đuối vớ được cọc" ,cầm số tiền " từ dưới đất chui lên " mừng phát khóc ;;) . Dường như quá vui sướng với việc này .Long đã chơi sang ,mua hẳn một chai Nestea 8 K và dõng dạc tới quầy thu ngân :| .Tuy nhiên....

Người ta nói " sai một li đi một dặm " quả không sai ^^ ,do một sơ suất ,long đã nhìn nhầm giá tiền của ngày thường ( giá thấp hơn ngày chủ nhật ^^) và lại thất thểu trở về .Lần này thiếu đúng 8 K (giá của chai Nestea) và....

Đúng là trời hay trêu ngươi :(( ,cuối cùng đành phải dùng hạ sách " đá" một người ra ,và tới chỗ lấy giày trước những khuôn mặt tủm tỉm cười đầy ngụ ý của các chị quầy thu ngân ...

Qua đây ,thấy buồn về tình trạng thiếu tiền của học sinh 10 A2 ,trườn Hà Nội Amsterdam quá :)).
 
E hèm, ...
@ Cu : hừm ,hôm nay tao thua mày ở sân patin T_T ,nhưng lần sau thì không có chuyện ấy nữa đâu :>.
@ Hiếu : hô hô ,cứ chê tao trẻ con đi ,rồi mày sẽ biết :p.
@ Long : anh ơi ,lần sau đừng có sàm sỡ em giữa ban ngày ban mặt nữa x-(,thế là không được.
@ GÀ : ốm hả ku ?
@ MP : chưa chúc mừng mày vuh ca dao tục ngữ 22-0 nhỉ :)).
@ TL : mm yêu con lắm ,con à :).
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên