Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vu Thanh Tung đã viết:
Yeah...day day, tao noi co sai dau..........
Chuyen...tung chu co phai cut dau
Ai động chạm gì thằng Tùng mà nó thanh minh kinh thế
 
:)) hehe chúng mày cứ bàn tán cho nó lắm vào rồi cuối cùng lại chỉ có mỗi tao, Ngọc, Ly, bê, Hải Hà, Kaka, Cu, Ninh , Duy với Tùng chẩy đi, chơi tao phải không /:) mà hum nay trong phòng Karaoke Việt Hiếu với Hải Hà" âu yếm" nhua như thế là ko được đâu nha [-x
 
Cái khỉ gì thế này :((
Sao tao không biết gì cả :((
Ở nhà ko biết gì chơi gameboy :((
Ờ kể cả biết cũng đek đi được :D
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
hum nay trong phòng Karaoke Việt Hiếu với Hải Hà" âu yếm" nhua như thế là ko được đâu nha [-x
:eek: |-) 8-| :-$ b-) [-x ;) [-( :-? b-)
 
Mie con Hải Hà làm thế là không hay đầu,PAB đã có nhiều sợi tóc bạc rồi giờ lại có nhiều thêm.Chảy lắm ý Hà ạ,âu yếm cũng có mức độ thôi chứ.
 
Tùng đừng có đú nhé,thế mà tao tưởng mày không thích câu bài.
 
Đã thế cho bọn mày biết thế nào là trình độ câu bài của tao.
 
Myanmar đang đá với Singapore,bây giờ là phút thứ 10,tỉ số đang là 0-0.
 
Singapore được hưởng quả phạt góc,rất nguy hiểm,không được,số 6 Beneth của Singapore đã bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc.
Vào!!!!!!!!!!!!!!Vào rồi!Myanmar đã ghi bàn mở tỷ số trận lượt về bằng một cú sút xa tuyệt đẹp của một tiền vệ(chưa biết tên).
 
À quên xin thông báo tỉ số trận lượt đi là 4-3 nghiêng về Singapore
 
Quên nữa bàn thắng mở tỉ số được ghi vào phút thứ 14 của trận đấu.Thôi câu thế thôi nhỡ bọn mày chửi thì chết.
 
Mie hôm nay con Ly chơi hơi được đấy,tối mà thần đi là mày chết với tao,mấy giờ còn chơi cái trò dở hơi đấy,pó tay.
 
Quả Cu chạm tay vào chắc thần thấy ghê quá nên chạy vội ra góc.
 
Lần sau đừng chơi trò đấy nữa,nhỡ ban đêm thần đi thật vỡ cốc nhà tao bố mẹ chửi chết.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên