Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dở hơi quá Thu ạ,đánh luôn lên HAO ý,cần gì đánh ở Word,vớ vẩn.
 
Vì tao đã hứa với Ngân nên đến mãi hôm qua mới lên HAO, vào đọc topic lớp mình và ngao ngán nhìn tất cả, chằng chịt, chi chít toàn là những bài câu vô bổ của bạn Cu, câu một cách dã man, tàn bạo và vô nhân đạo. Nhưng bất ngờ ở trang 171 lại thấy những bài văn thật xúc động của cháu Bà (Chi) và của tổ viên ngoan ngoãn Hà Trang. Thế nên tao quyết định sẽ chen ngang những bài câu sáo rỗng của Cu và Hiếu bằng những dòng này... To be continued
 
thằng Ninh kia, tại vì tao ko có nhiều tiền để ngồi đánh trên HAO. Nhà tao dùng hic, dial up ah!!!!!!!!!! Bực cả mình
Hôm nay đã là 20-6 rồi, một tháng ở nhà chẳng làm được việc gì nên hồn. Cũng chẳng dám đi chơi đâu nhiều vì cứ hễ ra khỏi nhà là phải nhìn lại cái ví tiền rỗng tuếch. Khổ, đời chưa kiếm được tiền mà chỉ biết ăn tiêu thôi thì ích kỉ lắm. Có gì cũng cố để dành đến tháng 7 đi đàn đúm với Duyên và Lưu... Tao cũng đang cố kiếm tiền, mong sớm nhận được nhuận bút...
Đối với lớp mình thì tao cũng có nhiều suy nghĩ, nhiều điều muốn nói như Chi và HÀ TRang. Nhưng mà chúng mày biết không, có lần tao mới viết vài trang vào nhật ký lớp, thằng Long đọc được quay sang làm cho một câu: "Chảy quá, mẹ ah", còn con Linh Lan thì hớn hở ra :" Khiếp, sao mày biết chuối thế". Bố ai dám viết nữa. Nhưng mà bây giờ đã có Chi và Hà TRang viết rồi thì tao cũng xin nói luôn...
To tổ 4 thân yêu :* :* :* :* Có thể tao không phải là một tổ trưởng tổ nhất cho bọn mày, nhưng năm lớp 10 vừa rồi, tao tự thấy mình đã cố gắng hết sức. Tao là tổ trưởng tốt bụng :) :) 0:) 0:) vì tao không trù dập ai, không mách lẻo ai, và đặc biệt, trong đợt EP tao đã hi sinh hết mình cho bọn mày để cuối cùng cái tiết mục cảu Group 4 đã thành công theo một cách nào đấy. Mong rằng lớp 11 tao cũng sẽ được làm tổ trưởng của bọn mày :)
- To Lưu (em biết anh rất ghét cách gọi này) và Duyên: cảm ơn 2 anh đã thường xuyên đi bù khú cùng em, cùng nhau tìm cách tiêu tiền. Lưu ơi, đừng bực mình khi nghe " Give me you're hand before I'm old nhé" ;) , mong rằng năm tới anh sẽ làm được một việc gì đó. Còn Duyên, chúc anh sớm khỏi bệnh, mặc dù em rất tiếc là lúc anh bị bỏng chân em ko ở đó để được chế biến món thịt người nướng....
- to Hà Trang: đã có lúc tớ nghĩ ấy không phải là một người năng động nhưng sau vụ EP thì tớ đã rất hãnh diện đựoc làm tổ trưởng của ấy. Ấy đã làm tớ thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu vì ấy đã chủ động, năng nổ, hăng hái trong tát cả những gì tớ phân công cho ấy. Ấy đóng kịch rất giỏi và hát cũng rất hay. Mong rằng ấy sẽ phát huy được nhiều hơn nữa.
- Mai Phương: chị đã chưa có dịp cảm ơn em sau cái hôm Miss AMs đấy. Chẳng biết chị phải xoay xở thế nào nếu hôm đó không có em đưa chị đi làm tóc, make up...rồi lo thấm mồ hôi, nước, chải tóc cho chị.. Cảm ơn em và tất cả những đứa hôm đó đã ở bên chị... Biết nói gì nữa nhỉ, mong rằng năm sau em sẽ gặp nhiều niềm vui và may mắn hơn..
- to Sơn: dù ngồi rất xa ông nhưng tôi cũng cảm ơn ông vì thường xuyên về cùng se bus với tôi. Để tôi cảm thấy bực mình khi tất cả mọi người đều nhìn tôi (vì ông nói to quá mà, lại còn hoang tưởng nữa)
- To Ninh (SW2): tao nói cho mày biết là tao vẫn thường xuyên qua topic lớp mình, từ hồi trong năm cơ, và đã một lần thấy mày nói xấu tao..Nhưng tao rộng lượng nên tha cho. Cai hồi EP ấy, mày đóng kịch rất hay (cũng như tất cả mọi người trong tổ), và sau cái lần không đi tập và bị tao lườm nguýt, mày đã tập tành nghiêm túc, đến đúng giờ. Và tao cảm ơn mày đã gọi điện cho tao, hôm buổi tối trước EP khi tao nghỉ học vì thủy đậu. Nghe mày năn nỉ tao đến EP mà thấy xót xa... Thế nên cuối năm tao mới nâng hạnh kiểm của mày từ KHá lến Tôt- đấy chứ...

To be continued....chúng mày cho tao 2 ngày để hoàn thành :) :) :) :)
 
CÒn đối với những người ở ngoài tổ 4 thì xin được san sẻ cho mỗi người một ít. TRước tiên là con gái: PAA, dù mẹ không ủng hộ con lắm trong đương tình duyên của con nhưng mà mẹ vẫn mong con được vui vẻ, hạnh phúc. Con hãy cứ nhắn tin, nhớ thương người ta, tùy con.... Mãi vui con nhé. Bích Ngọc và Long thì hoàn hảo quá còn gì, khỏi phải chúc. Hôm nọ vừa đi ăn quẩy với NGọc, còn Long thì, cảm ơn con suýt tí nữa hôm nọ lên hứng cà chua cho mẹ. He he... Mỹ Linh, cảm ơn ấy rất nhiều cái hôm chủ nhật thi miss ( hôm phỏng vấn và đi đi lại lại), ấy đã rất cute và friendly vô cùng, không biết cảm ơn thế nào... nghĩ lại mà vẫn thấy ấm lòng. Ngân, cảm ơn anh đã động viên em trong lúc khó khăn, bây giờ tất cả đã qua rồi nhưng anh hãy mãi là hero của em nhé. Sắp sinh nhật anh rồi nhỉ, cứ tổ chức đi rồi em mang quà đến. Chi, Bà không ngờ cháu đã nhó đến Bà và viết cho Bà những dòng ấy. Cảm ơn cháu nhìu nhì. Bà cũng chẳng biết gì về chuyện riêng của cháu nhưng cũng mong cháu sớm vượt qua "I can make it through the rain, I can stand up once again, on my own" ...Bê ơi, hôm miss ams mày cũng đã ở bên tao, và hôm đi ăn buffet mày đã lấy thức ăn cho tao. Thế là quá đủ rồi.
Ah, còn bạn Thi và KHánh, quên mất: ngồi cạnh các ấy mới biết thế nào là bị tra tấn bởi sự tưởng tượng phi thường của BÁC HỌC. Nhưng tớ cũng xin lỗi Thi rằng đã có lần tớ làm cho ấy ko thể nghe giảng được ở giờ Lý, vì bắt ấy ngồi chát giấy với tớ. Hình như là tớ kể cho ấy về PAA thì phải.
Tạm thời đến thế...
 
Hé hé,em xin lỗi tổ trưởng,tại hồi đấy vợ em nó chê em cho nên...hì hì,dù sao cảm ơn chị vì đã là tổ trưởng của em,nếu là Bích Ngọc thì ko có câu này đâu,hồi lớp 9 em sợ nó chết rồi! :D
 
Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
dạo này,chỉ cần 1 cái máy tính kết nối ADSL,install VLTK,là quên hết mọi sự trên

đời,bạn trai bạn gái:(
chinh thế đấy :)) hehe 1 tiếng lên 2 levels :)) thật là kinh khủng :))
 
Cu thích câu thì vào box cấp 2 nhé,cứ câu ở đây làm tao bực mình cũng phải câu theo. :))
Hôm nào đi bơi đi,nóng quá.
Mie sáng ngủ dậy giật mình biết tin Brazil thua Mexico,kinh khủng..........
 
Lật ngược lại trận chung kết Champions League 2005 Milan Liverpool 3:3
1. Bàn thắng thứ hai của Liverpool (Smicer): tình huống trước khi Smicer ghi bàn thắng, một cầu thủ Liverpool đã việt vị, trọng tài biên căng cờ nhưng trọng tài chính không nhìn thấy (hình như là không nhìn thấy thật) và cho trận đấu tiếp tục. Nếu lúc đấy trọng tài chính bắt việt vị Liverpool, thì có khi bàn thắng thứ hai đã không xảy đến, mà như thế thì chưa chắc đã có bàn thắng thứ 3 vì Liverpool đang trên đà hưng phấn.

2.Quả sút penalty quyết định của Shevchenko: nếu nhìn từ góc máy quay từ bên cạnh Dudek, sẽ thấy Dudek trong khi uốn éo làm dao động tâm lý của Sheva đã tiến lên một chút so với vạch vôi, như thế là phạm luật bắt sít mét.

Thế thôi, Hiếu à.
 
1. Bàn thắng thứ hai của Liverpool (Smicer): tình huống trước khi Smicer ghi bàn thắng, một cầu thủ Liverpool đã việt vị, trọng tài biên căng cờ nhưng trọng tài chính không nhìn thấy (hình như là không nhìn thấy thật) và cho trận đấu tiếp tục. Nếu lúc đấy trọng tài chính bắt việt vị Liverpool, thì có khi bàn thắng thứ hai đã không xảy đến, mà như thế thì chưa chắc đã có bàn thắng thứ 3 vì Liverpool đang trên đà hưng phấn.
đúng là có offside thật nhg phải sau đó tầm 1 2' gì gì đấy mới ghi bàn mà,trách ai đc[-x
2.Quả sút penalty quyết định của Shevchenko: nếu nhìn từ góc máy quay từ bên cạnh Dudek, sẽ thấy Dudek trong khi uốn éo làm dao động tâm lý của Sheva đã tiến lên một chút so với vạch vôi, như thế là phạm luật bắt sít mét.
tâm lý ko tốt,sút trượt thôi:)

mà mày hâm ko,tự nhiên lôi cái này ra nói làm cái gì,làm mình lại tiếc:((
 
Chính thức công bố tụ điểm ăn chơi nhảy múa của A2 là nhà Ngân nhé,mặc dù hôm nay có việc ko hay xảy ra nhưng mà có 1 điều vui là anh em đã biết pass của tùng,mọi người ai mua thì liên hệ với tớ nhé! :))

To Cu:Calm down....
 
Phương Anh tự dưng lôi lại mấy cái chuyện này làm đau lòng bạn Hiếu quá, Hiếu nhỉ???:)Nói gì thì nói thua thì cũng thua rồi, nói làm gì nữa cho bạn Hiếu bạn ý buồn( còn tao thì cứ nghĩ lại là thấy sướng :)))
Hôm qua đọc 1 bài báo nói về VLTK thấy cũng hay hay.
 
1 tiếng nữa,sau trường tiểu học Quỳnh Mai,phố Quỳnh Lôi,cửa xanh.
Mà sao giờ này gọi điện con Ngân lại không nghe máy nhỉ,lạ thật,hay có công an đến kiểm tra rồi! :D
 
mặc dù hôm nay có việc ko hay xảy ra nhưng mà có 1 điều vui là anh em đã biết pass của tùng,mọi người ai mua thì liên hệ với tớ nhé!
nó đổi pass rồi,nhanh lắm:))

Hôm nay có đến nhà ngân ko thế?
 
Giời ah, hôm nay tao làm gì có nhà, đi học từ 8h sáng ---> 7h tối mới về mà ( chính xác ra học hành thì ít, chit chat thì nhiều :D )
Thế hôm nay các bạn đi đâu thế :))
Mà bây h thứ 3 với thứ 6 tao ko có ở nhà đâu nhá
 
Hôm nay lượn từ 2h đến 7h30,ghê thật!Dù đi vui nhưng mà trong lòng cứ lo lo,chẳng thể vui trọn vẹn được.
Lên vincom uống nước chanh miễn phí,truyền thuyết này sẽ được tái sử dụng,các bạn ai muốn tìm hiểu cứ hỏi tùng,đức,B hoặc tao.1 cốc nước chanh nếu gọi bình thường là 18 000 VND nhưng nếu có cái mồm"Anh ơi cho em xin cốc nước lọc với cả quả chanh.".Sau khi anh mang ra những gì cần thiết,hãy nhìn lên bàn,sẽ có 1 lọ đường,và 3 thứ bạn cần để có 1 cốc nước chanh đã đầy đủ.Và người nhận nhiệm vụ pha chế hôm nay là B,mặt rất dày khi các chị,các anh đang nhìn với những ánh mắt hình viên đạn.Dù sao,bảng giá cũng ko có cốc nước chanh.
Cuối cùng,chúng mình(tùng,đức và hí hí) phát hiện ra năng khiều piano và violon,rất tinh tế đó! :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên