Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ruồi ơi hoom qua mày có xem đá bóng đâu nhẩy
tao nhớ là hôm qua tao với mày bùng học cơ mà:)):)):))
 
Đứa nào vừa bảo mình câu kinh quá thía mà đã được ngay thêm 3 bài nhỉ? :)) Giỏi thật... Mày không nói gì thì mọi người cũng biết đấy là bài thứ 260 mà... không ai bảo mày không biết đếm đâu
 
HM dạo này ức chế với tao hay sao ý nhỉ :-/
tao bảo mày câu đâu có nghĩa là tao ko được câu đâu b-)
 
Các cậu câu mà không rủ tớ à? bạn bè như thế là không được đâu :|
Nhanh vãi lúa ạ, tuần sau bắt đầu đi học rồi, không hiểu mình sẽ xoay sở thế nào tỏng cái lớp Anh 2 này trong 3 năm tới nhỉ?? Chán mớ đời!!!:((
 
Hic!cứ nghĩ đến thứ 2 đi học là lòng mình lại quặn đau :((
 
Đã thế bảnh mắt ra lại còn phải đi trực nhật với Kaka nữa chứ, ăn cái chán ơ!!:)|
 
nhắc nhở hà luôn là tao lau bảng còn mày quét nhé ;;)
 
Lê H?ng Vân đã viết:
Ruồi ơi hoom qua mày có xem đá bóng đâu nhẩy
tao nhớ là hôm qua tao với mày bùng học cơ mà:)):)):))
Đấy là tao tường thuật gián tiếp mà, ko nhớ lúc đấy ai vừa xem bóng đá để tao phải bùng học với mày à??? :))
 
Tiện thể cám ơn Hà ở lại " vì trời mưa" với tớ! :)) Quyên nữa, cám ơn con! :*
 
Có khi là các bạn nên sửa cái subject đê . Nghe nó không ổn lắm. Bẹn.......... :D
 
To Trâm ANh or Hưng: Thì kệ nó, có sao đâu :|
To Ngọc: you're welcome, thì hôm nay mày cũng ở lại với tao lúc tao bị bỏ rơi mừ :D
To Kaka: cút, tao lau bảng, mày mà vớ vẩn thì đừng trách tao
 
2 cậu cố gắng làm sao để đc trực nhật 2 tháng liền cho cả lớp đỡ khổ!2 nguời vì mọi người :D;)
 
Ù cô Nam không như cô Ngân, các bạn cố gắng làm thế nào trực nhật 3 tháng liền nhá (hơn cô Ngân 1 tháng đấy;) )
 
Thương Thông trước đã, đẻ ra con như thế thì chết đi cho xong!!!
Kaka, thứ 2 đến lúc 12h15, mày đến muộn thì nhớ tao đấy
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên