Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phạm Thị Hà Chi đã viết:
@ Ngọc: sỏi hôm nay mới hỏi thăM MÀY ĐC.... MÀY ỐM ĐAU THÍA NÀO.... NINH LẠI QUÁ ĐÀ AH`.....:))
Có đà đâu mà quá!!!!!!!!!!! :(( :(( :((
 
Đằng nào sau tết Hiếu chả kém tao,thôi đừng cố Hiếu ạ.Thôi,thôi,cố làm gì,thôi........
 
hôm nay đến nhà con chi mang tiếng là tập kịch nhưng chẳng tập được cái gì,toàn chơi thoai...lắm trò thi thú phết;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Đức Ninh đã viết:
Đằng nào sau tết Hiếu chả kém tao,thôi đừng cố Hiếu ạ.Thôi,thôi,cố làm gì,thôi........
tao ko thích câu thì thôi,chú cứ khích anh làm gì.Để xem ai hơn ai....
Bài này là tao = mày đấy :))
 
Đến nhà Chi thì chỉ thế thôi,đến nhà tao là tập đàng hoàng nhất.em nhỉ?
 
Nguyễn Đức Ninh đã viết:
Đến nhà Chi thì chỉ thế thôi,đến nhà tao là tập đàng hoàng nhất.em nhỉ?
toàn trò bệnh hoạn là chính :))
 
uồi , Ninh câu nhanh vât... chuă gì đã = vhieu rồi ... phải cẩn thân ...
 
à, bàn kế hoạch hôm nào đi chơi đâu đi ... ngồi nhà tết chả có qué gì mà làm cả---> nhàn cư vi bất thiên...:(
 
:)) Hôm nay tổ 1 tập kịch, hay ơi là hay, bon chen thật!!!! Tập thì chẳng tập, chỉ thấy đú đởn là giỏi :D::D nhưng mà iu tổ 1 lắm,
 
Phạm Quang Minh đã viết:
à, bàn kế hoạch hôm nào đi chơi đâu đi ... ngồi nhà tết chả có qué gì mà làm cả---> nhàn cư vi bất thiên...:(
chưa làm được bữa tất niên :((
 
Mie thằng Cu đấy,mày muốn lớp mình xuống ngàn sao à?Rõ là ngu như Cu.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên