Bẫy.!.

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Một hôm, Bác Tống nói với mấy chú em trong HAO:
- Hôm qua anh thoát nạn, hôm nay anh rủ chúng mày đi ăn mừng cho anh!
Chả mấy khi có dịp, cả đám kéo đi đập phá ăn uống rất vui vẻ. Ngà ngà say, chú Chi mới hỏi bác Tống:
- Em hỏi thật bác, thế bác thoát cái nạn gì mà anh em ta hôm nay làm bữa to thế?
Bác Tống ngậm ngùi:
- Chả là hôm qua anh gặp 1 cô nàng vô cùng bốc lửa. Đúng lúc anh với cô ta định…thì chồng cô ta đột ngột mò về. Anh hoảng cả người, hồn vía lên mây sạch, may mà cô nàng nhanh trí, nói anh là người giặt ủi thuê nên anh chỉ giặt và ủi 1 đống quần áo rồi về. Khiếp, giờ còn hãi!
Cả đám ngồi vây quanh nhao nhao hỏi:
- Có phải cô gái ở phòng A, tầng B, khu tập thể C ko?
Tống há hốc mồm: Sao chúng mày biết?
Chi tức tối: bọn này có hơn gì anh đâu, biết quá rõ ấy chứ, thằng nào đến chả giặt ủi 1 đống đồ rồi…về!
 
địa chỉ nhà chị Vân? :D => vừa có tính chất cảnh cáo, vừa có tính chất ... quảng cáo nhỉ? :mrgreen:
 
MLCC :D Thế mới đúng Lan nhỉ:D
 
cái giề thế? Chắc chắn ko phải địa chỉ nhà chị rồi vì nhà chị thì Bố Tống tự nguyện giặt giũ( nhiệm vụ thường xuyên) chứ ai ép uổng gì đâu!
 
Back
Bên trên