Bất lực

Nguyễn Viết Châu
(timothy)

New Member
Một người đàn ông đứng tuổi đi gặp bác sĩ rồi nói :
-Bác sĩ khám xem tôi còn có khả năng có con được không?
Bác sĩ đưa cho ông ta một cái lọ nhỏ rồi bảo :
- Ông về lấy một ít tt cho vào cái lọ này rồi ngày mai đem đến đây tôi kiểm tra

Sáng hôm sau người đàn ông quay lại với bộ mặt ủ rũ và cái lọ rỗng:
- Bác sĩ à , tôi đã cố gắng nhưng không được .
Bác sĩ :
- Sao thế , bác kể cho tôi xem nào :

Người đàn ông nói :
Tôi về và sau một 1 tiếng cố gắng vô vọng , cuối cùng tôi phải nhờ đến vợ tôi làm hộ.

Bác sĩ : rồi sao nữa ?
- Sau một lúc vặn bằng tay không có hiệu quả , vợ tôi đã phải dùng mồm rồi lưỡi rồi cả răng mà vẫn không đưoc. Đến lúc đó có bà hàng xóm sang chơi .
Bác sĩ : hả ?????!

- Vâng nhưng mà cả bà hàng xóm đáng yêu của chúng tôi cũng không làm được, rồi bà còn nhờ cả chồng bà ta là người đàn ông khỏe nhất khu phố cũng không thể mở nổi cái lọ này ra thưa bác sĩ .
 
Sao mà ông đấy nói chuyện có duyên quá vậy anh Châu ơi. Hay chính là anh hả? Sao mà sớm thế
 
chuyện này hay lắm , gây bất ngờ lắm !!!
 
Tàm tạm thôi các bác à !!! Cho diểm 7 các bác đồng ý không ? Vì em vẫn chưa thấy buồn cưòi các bác à .
 
Back
Bên trên