Bấm chuông.

Phạm Mai Ly
(Phạm Mai Ly)

New Member
Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.

Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.

"Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được".

"Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", goá phụ hoài nghi.

"Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.
 
Thêm nữa nhá


LỜI ... BỐ DẶN TRƯỚC LÚC ĐI XA

Mừng qúa!!! Năm nay thằng cu Tèo đậu một lèo ba trường đại học!!! Đêm trước khi cu Tèo khăn gói lên thành phố học đại học. Bố cu Tèo căn dặn cẩn thận:
- Con ạ, lên thành phố nhớ học hành chăm chỉ, đàng hoàng. Cấm có được mà ăn chơi phóng đãng nghe con. Dạo này bố nghe ở thành phố Ếch Nhái (AIDS) nhiều lắm đấy nhé. Mày có lây cái căn bệnh thế kỷ ấy vào thân thì khốn cho cả cái làng này con ạ!"
Cu Tèo ngớ người chưa kịp thắc mắc gì thì bố cu đã giải thích ngay:
- Ấy ấy ... mày mà rước bệnh vào người thì mày chẳng phải sẽ lây cho cái Hĩm-con ở nhà này sao? Mà cái Hĩm mà mang bệnh thì ... tao cũng bị lây bệnh nốt! Tao mà mang bệnh thì ... u mày chẳng nhẽ lại không bị lây bệnh??? Mà mày biết rồi đấy... U mày mà có bệnh thì u mày chắc chắn sẽ lây cho cả cái làng này!!! Nhớ mà liệu lấy thân nhé con ... " STP
 
Hình như truyện dưới này đăng trên HHT rồi:


A woman goes to England to attend a 2-week, company training session.
Her husband drives her to the airport and wishes her to have a good trip.
The wife answers: Thank you honey, what would you like me to bring for you?
The husband laughs and says: An English girl !!!
The woman kept quiet and left. Two weeks later he picks her up in the airport and asks:So, honey, how was the trip?
Very good, thank you.
And, what happened to my present?
Which present?
What I asked for: the English girl?!
Oh, that! Well, I did what I could, now we have to wait a few months to see if its a girl !!!
 
Little Johnny was sitting in class doing math problems when his teacher picked him to answer a question, "Johnny, if there were five birds sitting on a fence and you shot one with your gun, how many would be left?"

"None," replied Johnny, "cause the rest would fly away."

"Well, the answer is four," said the teacher, "but I like the way you're thinking."

Little Johnny says, "I have a question for you. If there were three women eating ice cream cones in a shop, one was licking her cone, the second was biting her cone and the third was sucking her cone, which one is married?"

"Well," said the teacher nervously, "I guess the one sucking the cone."

"No," said Little Johnny, "the one with the wedding ring on her finger, but I like the way you're thinking."
 
Cả tin

Một hôm, cặp vợ chồng nọ chơi gôn ở gần một dãy nhà sang trọng. Đến lần đánh bóng thứ 3, cô vợ đánh bóng bay tới cửa sổ của một ngôi nhà to nhất. Họ tiến đến ngôi nhà đó, gõ cửa và có tiếng nói: "Cứ vào đi".

Sau khi mở cánh cửa ra, họ nhìn thấy kính vỡ văng khắp nơi và một cái chai vỡ trên sàn nhà. Một người đàn ông đang nằm trên đi-văng nói:

- Có phải hai người đã làm vỡ cửa sổ của tôi không?

Người chồng lên tiếng xin lỗi nhưng người đàn ông nọ ngắt lời anh:

- Thực ra, tôi muốn cảm ơn các bạn. Tôi là một thần linh bị giam trong cái chai đó và cú đánh bóng không điều khiển được của các bạn đã giải phóng tôi. Tôi sẽ đưa ra 3 điều ước, ban cho mỗi người trong các bạn 1 điều ước và điều ước còn lại là cho bản thân tôi.

- Hay quá. - Người chồng nói. Tôi muốn 1 triệu USD mỗi năm cho những năm còn lại trong đời.

- Không vấn đề gì. Đó là điều nhỏ nhất tôi có thể làm. - Vị thần linh nọ nói.

- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới. - Cô vợ nói.

- Được rồi. Giờ đến điều ước của tôi. Vì tôi bị giam trong cái chai đó nên đã lâu không được ngủ với phụ nữ. Tôi ước được ngủ với vợ anh. - Vị thần linh nọ nói với người chồng.

Người chồng nhìn vợ và nói:

- Chúng ta đã có tiền và nhà. Nếu em không ngại thì anh cũng không bận tâm.

Sau khi ngủ với cô vợ, vị thần linh nọ nhìn cô và hỏi:

- Chồng cô năm nay bao nhiêu tuổi?

- 25

- Vậy mà anh ta vẫn tin vào thần linh sao?
 
Bất đắc dĩ

Ông chủ nói với 4 nhân viên: - Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ phải để 1 người đi.

Nhân viên da đen: - Tôi là đối tượng được bảo vệ.

Nữ nhân viên: - Tôi là phụ nữ.

Nhân viên cao tuổi: - Nếu sa thải tôi, anh sẽ phải mang tiếng phân biệt tuổi tác.

Mọi người đều quay sang nhìn anh nhân viên da trắng trẻ khỏe mạnh. Anh ta nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ tôi có thể bị gay".
 
Phạm Mai Ly đã viết:
"Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.
Híc, dài đến nỗi mà bấm đuợc cả chuông cơ à :eek:
 
Hờ, mod nên thêm chữ cho con bé đỡ tủi thân:))
Mày được lắm Ly ơi, tao ko ngờ:))
 
toàn truyện copy và post rồi
nhưng dù sao cũng welcome welcome
 
Thì trong này nhiều truyện thế lắm mà mày:))
 
Bây giờ nhiều chuyện post lại thế nhỉ, chán thế :(
 
Back
Bên trên