Bảo Thư và những chàng trai "chân chính"

Thế mà chả thấy phản ứng j cả--->có 3 giả thiết:
+Em Thư kô hỉu--->cái này anh kô tin,hì:p trình mem of VC đâu kém thế:D
+Chai mất rồi--->he he,quả nhiên lớn thêm 1 tuổi có khác,càng lớn càng...chai:))
+Giả vờ kô có j,nhưng ra ngoài mách bác Hưng,treo thằng Ninh lên cột cờ--->cái này thì bó tay lun:))
 
=D>, đó mới là đáp án chính xác, hic, nhưng mà ốm mệt quá, ăn chỉ toàn thấy đắng ngắt, mũi ko thở được, đầu thi đau :((, tạm thời chú ninh yên vị đấy, tính sau, đang ốm đau bệnh tật, ko có đầu óc trả thù ai lúc này :|
 
Híc, sang bên đúa thời tiết lạnh đếch chịu được. Hồi trước em sang bên đó, lần đầu tiên gặp tem-pơ-rây-trờ là dưới 0*C. :( Hic, ốm 2 tuần. Anh Dũng phải hỉu cho chị ý chứ :(
 
Ờ,em Thư đang...kiệt sức,chú Ninh sống đc thêm chút nữa:))
 
Sao em...khó đào tạo thế?:))
Mem of VC mà còn kêu chả hỉu chẹp chẹp [-x :))
 
Sống đựoc thêm ngày nào thì hãy phải cố vui ngày đấy đi :D :)), chú Ninh chú ý lại cấp tốc làm cho thêm mấy bài như trên thì chít :)).
 
Back
Bên trên