Bản tin số 1 (tháng 9)

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Mùng 5 tháng 9 năm 2003, một năm học mới lại bắt đầu cho những học sinh phổ thông, học sinh cấp II, cấp III của trường Ams mình cũng hòa mình trong nhịp điệu đó. Đâu đó đã thấy rộn ràng những băn khoăn rất học trò- nhất là học trò trường mình, tinh nghịch và đầy cá tính như "đồng phục-một vấn đề nhức đầu" , có nên mặc hay không rồi " Đầu năm học có phải kiểm tra chất lượng ko?" . Hết lo học thì lại đến chuyện chơi, dù cấp III vẫn đang hì hục "chiến đấu" với tuần tập quân sự, Amsers đã sôi nổi chuẩn bị cho đêm dạ hội âm nhạc Sao Băng tổ chức bởi 11 Trung-Anh hay mơ mộng đến quà Trung Thu.


Ngày mùng 5 tháng 9 cũng là ngày Hà Nội mưa sụt sùi, và nửa bên kia trái đất chắc trời cũng mưa... Chúng ta đều bàng hoàng trước cái tin một người bạn yêu quý - anh Trần Tuấn Anh, gọi tắt là Anh Trần-đã ra đi vĩnh viễn cũng vào ngày này. Kỷ niệm về anh vẫn còn ngập tràn trong tâm trí những người đã gắn bó với HAO lâu nay, những lời chia buồn từ bạn bè khắp nơi được gửi đến cho gia đình anh - nhưng chắc chẳng thật sự ngôn từ lời nói nào có thể diễn tả được sự mất mát này. Mở lại profile, tìm tới trang web cá nhân, đọc lại các bài viết của anh... như muốn được nghĩ rằng anh vẫn còn đâu đó, cười thật tươi, như trong avatar của mình... dù biết rằng anh đã ra đi thật rồi...
HAO trân trọng mong anh an nghỉ bình an!

Người viết bài.
Hà Chi (H1-97-00)
 
Back
Bên trên