Bản lĩnh Tú béo

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Môt hôm, Tú béo và cô người yêu đang đùa giỡn trong rừng thì bị một đám người rừng bắt giữ và đem về bộ lạc.

Người rừng bỏ Tú và người yêu vào một cái thùng lớn, đổ đầy nước và bắt đầu đun.

Đột nhiên Tú béo cười phá lên. Cô người yêu nhìn Tú béo đau lòng nói:
- "Anh cười cái khỉ gì? Chúng ta sắp bị ăn thịt rồi".

Tú béo cười và nói:
- "Anh vừa đái vào nồi cháo của tụi nó :biggrin:
 
.. chị TQ hiên ngang không khác gì Võ thị Sáu .. :)) :)) ... ... 1 phút mạc niệm gửi gắm tới người chiến sĩ kiên cường ... 0:) :)) :))
 
vấn đề ở chỗ anh hỏi em 1 ngày em ko PEE em có chịu được ko :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Đâu có, cái đấy người ta gọi là sợ quá nên vãi ra quần chứ :)) :biggrin: :smoking:
 
anh sướng thế còn gì
chết với người yêu, lãng mạn quá nên vãi ra quần đúng không??
 
hic ... =; thế mà em cứ tưởng trong lúc gần bị quay vào lò vi sóng ... anh TQ nhà mình vẫn hiên ngàng nở nụ cười close up ... ai dè không phải close up à .. /:) ... /:) :|
 
xời , cho chúng nó ngộ độc chết luôn
Mà lúc gần chết ko được ấy người yêu thì phí lắm !
 
Bỏ hai người vào thùng mà anh Tú chỉ đái được thôi à, chậc, bất lực rồi
 
Thế thì khổ chị người yêu anh Tú nhẩy!!!!! Phải ngồi trong bãi pee của anh Tú :-&
 
:eek: có bộ tộc ăn thịt người ạ !Sao cán bộ không đem di động ra cầm cố :> chúng nó tưởng người trời 8-} chúng nó tha cho đấy ;) :))
 
có bộ tộc ăn thịt người ạ !Sao cán bộ không đem di động ra cầm cố chúng nó tưởng người trời chúng nó tha cho đấy
anh tú phải .... làm phát cầu vồng vọt ra ngoài chứ ---> người trời ! :smoking:
 
ĐÚng rồi, đúng rồi, bản lĩnh anh Tú là phải tạo ra cầu vồng cơ!!!!!:))
 
Ny anh Tú bảo: "Thế lúc nãy em chả bảo là em...ị....vào đây rồi mà....:D "
 
Sướng nhỉ, bọn ăn thịt lại còn được người yêu anh Tú miến phí cho ít gia vị :))
 
:)) Thế mới là bản lĩnh vợ chồng Tú Béo chứ :))
 
Back
Bên trên