Bạn tặng gì người yêu trong các ngày lễ

Phạm Tuấn Minh
(minhpt_2004)

New Member
Thực ra topic vốn đã có dưới tên "Bạn tặng gì người yêu nhân dịp giáng sinh" thì phải , nhưng mà bố Hà lại lock vào ...
Mời các bạn tiếp tục cho ý kiến ...
 
Đây là việc riêng của mỗi người chứ:l

----------

Topic vớ vẩn:-?

----------

Các bạn T1.../:)
 
--Nhìn mọi người câu thế thì bị lock là phải rồi [-x (câu vừa vừa phai phải cho tui nhờ:p:p)
--Ngày lễ hả, có 1 "ngày lễ" cực kì quan trọng là sinh nhật người yêu, lúc đó thì nên tặng cái gì nhỉ :D:D
 
Mọi người này, nghiêm túc một chút đi nhé! Bàn bạc thì vẫn có thể bàn bạc, trao đổi những kinh nghiệm của mình với mọi người thôi mà, làm gì đến mức như câu bài vớ vẩn, nếu ko thích câu thì mọi người vào viết làm gì? Thế chả nhẽ mọi người kêu người khác câu thì mọi người ko câu hả? Thế là tốt hơn những người câu bài hả?
Tớ nhận, tớ cũng từng câu rất nhiều bài, làm ảnh hưởng và hỏng cũng nhiều topic, giờ tớ sẽ thay đổi và tớ hi vọng mọi người có thể nhìn nhận bằng con mắt khác với các bạn lớp toán nhé! Biết dc đâu đấy các bạn ý lập các topic ấy cũng là có mục đích tốt. Sao mọi người toàn nhìn nhận vấn đề bằng con mắt khó chịu và xấu xí vậy?:(:(:(.
Thôi, quay về chủ đề chính: tặng quà cho người iu thì cũng phải xem là con trai tặng hay con gái tặng đã. Nhưng mà món quà chung nhất và người kia thích nhất vẫn là: :*:*:*:D
 
Mặc bố Hà có thik lock hay del gì thì tùy , nhưng mà topic này vốn đã tồn tại , và những người trong topic cũng đã nhất trí là topic sẽ liên quan đến việc tặng gì trong các ngày lễ , thế nên làm tiếp để mà bàn vì chính tôi cũng đang ko biết tặng cái gì :| ...
Còn bố nào thik câu thì tùy bố đây , làm sao tôi kiểm soát được 3 ngày hay 30 bài ...
Sắp tới là 14-2 rồi 8-3 , bạn nào tư vấn hộ cái ...
 
14-2 thì thường là tặng choco rùi.Có thể mua choco riêng rùi kiếm 1 cái lọ thủy tinh cho vào.Mà có loại choco sỏi cho vào trang trí cũng đẹp phết,ăn cũng ko đến nỗi nào:D
 
14-2 có thằng nào mua chocolate tặng em Hà nào;;):)):)) =)):))=))
 
--Ah, hỏi thăm các mod nhỉ :p, 14-2 k0 biết có ai tặng gì k0 :p
--@mod Hà: cái vụ "3 ngày 30 bài thì tồn tại" của ông chỉ tổ làm người ta câu thêm thôi :)):)). Luật này phản tác dụng là chắc :))
 
Hẳn rồi , bác Hà viết thế để kik động ấy mà ...
Ý tưởng bạn Tú Anh cũng được nhỉ , socola sỏi , khá kinh tế mà trông lạ mắt ...
 
Nói thật nhé! choco vào Valentine thì thường rùi, cái đấy thì tất lẽ dĩ ngẫu là phải có, nhưng muốn nó đặc biệt trong mắt người ấy thì phải có cách gì đấy "khác người" tí chứ nhỉ? Mọi người nghĩ tiếp:D
An ơi, có hỏi tớ ko đấy?:-/. Tớ thì yên tâm là sẽ ... ko có:D. Thế nên chả chờ làm gì cho nó tốn cơm, tốn gạo:).
 
Còn những kiểu choco lạ lạ nào nữa hả các bác, list lên cái coi, list cả đỉa chỉ cửa hàng và giá cả luôn đi. Có vẻ có rất nhiều người kinh nghiệm ở đây :D .Chỉ bảo nhiệt tình nhé.
 
meow... valentine này... chung trang w sói làm chocolate.. bạn nào muốn thưởng thức liên hệ 11N nhé...:D
Còn kiểu chocolate độc đáo thì còn phải tùy thuộc vào đối tượng mà mình định tặng nữa chứ...
 
I want my valentines :rolleyes:
Bring me... :wink:
Ý tưởng tuyệt nhất là sự chân thành ^^
Để cuối tuần Chanh tư vấn cho Minh to :p :-j
 
Chân thành , thì đã bảo lòng thành là chính nhưng mah tặng cái gì để thể hiện tấm lòng ...
Thôi thì nhờ Chanh tư vấn cho vậy ...
 
Để lãng mạn tốt nhất là rủ ny đến 1 quán ăn lãng mạn.
Cả 2 ăn uống rồi nói chuyện
cuối buổi ng` phục vụ đưa bó hoa (mình mua sẵn,gửi nhờ ng` ta mang ra hộ) cho mình tặng ny.Và tặng thêm 1 hộp socola nữa
Mỗi tội nhc điểm là hơi bị tốn sờ kém:(
 
Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
An ơi, có hỏi tớ ko đấy?:-/. Tớ thì yên tâm là sẽ ... ko có:D. Thế nên chả chờ làm gì cho nó tốn cơm, tốn gạo:).
--Thêm bài này nữa là 18 :))
--@NA: cậu cứ thử nhìn cái chữ "điều hành viên" dưới tên là biết, khỏi hỏi :))
--Có ai tự làm socola rồi đi tặng k0 :D:D
--Chán, valentine chả năm nào mình có socola :D:D. Thôi bắt chước bạn NA vậy :)) "khỏi chờ cho tốn cơm tốn gạo" :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)):)):)). Đúng đấy An ạ. Tự mình bít thân, bít phận là dc rùi! Có cố vấn, quân sư thì cũng chỉ là quạt mo mà thôi:)).
Tớ thích thưởng thức hương vị của socola đắng nhất! Dù nó rất đắng, chả nuốt nổi:p, nhưng mà có ăn nó và ngẫm nghĩ sự đời (già quá:p), mới thấy đúng là phải trải qua những đắng cay của cuộc sống rùi mới tìm đến dc sự bình thạn, vị ngọt bùi của nó:).
 
Uh thì cũng tự biết thân biết phận thế thôi nhưng mà dẫu sao cũng phải hi vọng chứ ...
 
Back
Bên trên