Bạn nghĩ gì yêu, được yêu, và yêu không đúng cách

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vương Văn Cường đã viết:
ầy sướng thế ? đừng nói với tao là Nó bảo thế nhá :D
nếu không phải thì .... >:)
mệt chúng mày
ầy dà, mày đừng mơ tưởng :))

ku ơi :))

Nó ko bảo thế đâu :))
 
bạn Dương yêu quí đã viết:
Ủa sao giờ lại xuất hiện thêm bạn Cường nữa ở đâu ra vậy?
tớ lên đây từ trc bạn lâu lắm rồi bạn ạ :D
khuyến cáo với mọi người cái : bạn Cường mà bạn này nói k phải tớ nhá [-x , mà có phải thật thì cũng sướng ;;)
 
Chủ nhân topic bức xúc rồi kìa mọi người!!!!B-)

Ây dà,chú Cường có tin vui à......?????:D
 
Các ấy ko nói rõ ra, tớ ko hiểu nữa nè trời :((
Cường ơi, mày có gì à?
 
Tớ cũng định hỏi thế thôi,chứ cũng tịt,chưa hiểu......:(((a dua)
 
nó chả dùng đúng từ quá làm mày ngại thì có :))
 
ừm, thế Cường vẫn chưa chịu báo tin vui à??? chờ lâu wa' >_<
 
bôi nhọ danh dự tao thế mà đc à kon kia ? :((
nam nhi thà chết chứ không chịu nhục , RA TAY ĐI
 
Vương Văn Cường đã viết:
bôi nhọ danh dự tao thế mà đc à kon kia ? :((
nam nhi thà chết chứ không chịu nhục , RA TAY ĐI
Ra tay ???
Thế hóa ra tin vui ấy cần nạo đi ah ???
Thế thì ra bệnh viện phụ sản đi nhé, bạn Cường à!!!
 
câu bài là chính
 
:)) Sai rồi, câu là một hình thức để giải lao một cách thích thú, nó là phương tiện cho niềm vui, bởi thế nên nói vui là chính còn câu là phương tiện cho mục đích chính ấy !!! :)>-
 
Bổ sung cho bạn Quân:

........tuy nhiên đây lại không phải là một hành động được các forum nói chung và HAO nói riêng tẩy chay.Và cũng một cách tuy nhiên nữa có những người ngày đêm câu bài mà không ai nói gì được:)).........
quá trớn rồi,mong đương sự lượng thứ cho.......:D
 
Ha...ha...đụng chạm quá đi mất. Sớm muộn gì thì bài của ông Phưong cũng sẽ bị mod xóa.
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Bổ sung cho bạn Quân:

........tuy nhiên đây lại không phải là một hành động được các forum nói chung và HAO nói riêng tẩy chay.Và cũng một cách tuy nhiên nữa có những người ngày đêm câu bài mà không ai nói gì được:)).........
quá trớn rồi,mong đương sự lượng thứ cho.......:D
Đến là ngại bạn Phương, bạo mồm quá đấy, ms Trang "miss-spam" mà bắt được thì ....
Tẩy chay nhưng ko thể thù bỏ, mà tớ thấy đến cả mod cũng khoái câu thì nói gì đến các thành viên !!!
Biết câu là tội lỗi, nhưng ko câu ko được !!!
Câu là 95% niềm vui của HAO 0407 !!!!!
 
Bức xúc thật đấy , sao mình lại bị mang tiếng với một bạn Cường mà mình không quen biết thế này nhỉ?????????????!!!!!!!!!!!!!!
 
Ko quen mà bạn Cường lại có tin vui à? Ngại thật đấy....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên