Bạn nghĩ gì yêu, được yêu, và yêu không đúng cách

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hic hic, chả biết có trẻ con quá ko, chứ cái tuổi này dùng từ yêu nghe nó cứ ghê ghê .
(Nghe như kiểu kinh nghiệm đầy mình)
 
các bạn viết hay quá có ai chưa có người yêu không
 
Các ấy ơi, tớ hỏi, yêu thế nào là yêu đúng cách. Thấy trên sách báo nói thì tớ tưởng nó có đủ các kiểu. Bây giờ lại có cả kiểu đúng, kiểu sai cơ ah?
 
Bob oai !!!!!!!! tao đã có người yêu đâu ............. !!!!!!!
 
Hờ, nói như các ấy thì bất cứ tình yêu nào bộc phát lần đầu tiên lại ko phải là yêu à... nhỡ đâu lại là yêu thật sự thì sao?
 
Sợ quá mình mới đưa cái topic này lên mà mọi người có vẻ phản đối mình ghê nhỉ?
 
@Thư:chưa đọc bài của tớ sao,"còn tùy" mà:))Cứ thử xét vài trường hợp cụ thể là thấy rõ ngay,Thư nhỉ???!!!:D:D
 
Tóm lại là yêu thì cứ yêu chứ Ngọc :)) Làm sao bít mình có được yêu hay ko?
@ Phương: bó tay. Ko hỉu ý ấy :|
 
"Yêu là chiến đấu"------>cảnh giác cao độ+tính toán chi li hoàn hảo!
(không phải tớ đâu,em còn bé lắm!!!:)))
 
à, thế thì tớ ko dám yêu nữa, ko bít chiến đấu :))
Bạn Phương bé ghê :))
 
Hì hì,vậy mà tớ đã từng bị knock out rồi mod ạ!:D:D:D
Thế yêu đúng cách là gì????
 
Nhưng đúng là yêu thì cũng phải tính toán 1 chút , ít ra là yêu có để cưới hay ko hay chỉ là yêu chơi bời thôi .
 
Chú Hiếu có vẻ chống đối tư tưởng "yêu là cưới nhỉ"(mình cũng rứa:)))
Mà vấn đề chính không chỉ là có nên dính vào hay không mà là bạn đã từng tiếp xúc,thử,trải qua,thành công,hay chưa bao giờ biết đến "yêu" hay kinh nghiệm của bạn là gì thôi mà!!!:D
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
bàn tới, bàn lui, bàn đi bàn lại, ko dính vào cho xong:D
Ừh,không dính vào cái này,nhưng nếu dính vào roài có khi lại .. "dính" thêm cái khác:)):)):D
 
oai` , bây giờ mới phát hiện ra cái topic này , oái , lại còn lên tận trang 3 roài .
 
Yêu thì làm gì có cách , tình yêu là 1 thứ rất ngẫu hứng .
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên