Bạn.. không thix... gì ..ở người ấy... ?

  • Bắt đầu Bắt đầu TONKIN
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cuồng dâm cái đíu gì.Không làm vợ nó có khi còn cười cho.Còn nếu mà làm trước đó rồi thì nằm ôm nhau tâm sự cũng được:D
 
Phạm Minh Ngọc đã viết:
Người ta bảo, đêm tân hôn nằm tâm sự là hay nhất... :D còn mí cái đó..... :D để sau..... :D
:)) :)) haha nói như mày đc. thế đã tốt roa`i :biggrin: :)) hehe :D ... theo cảm tính của tao thì ... 100 đôi vợ chồng thì may ra mới có 1 đôi ... nằm tâm sự với nhau :)) haha ... còn đâu thì ... :-s 8-} ... hãy tận hưởng cảm giác đêm tân hôn nhá :)) haha ... ngại we' :biggrin: :)) :))
 
Cả đời người đâu phải có nhiều đêm tân hôn đâu,may ra có vài lần=>không tâm sự được,để lúc khác:D
 
hé hé [-( ... ai bảo bẹn Dũng là ko n` nào :mrgreen: ... thế bẹn Dũng có bít ... 1 đôi vợ chồng ... trong 1 năm ... thì có khoảng bao nhiêu ... gọi là đêm tân hôn ko ? :)) [-( hehe ... n` lắm đó :biggrin: :)) ... bao h tớ có thông số chính xác thì tớ sẽ provide cho mà bít nhé :))
 
TRO`i ơi, tôi chán ba cái này quá rồi
Tôi ghét tất cả, tất cả ở đó , hummmmmmmmmmm

Tôi sẽ đi con đường của tôi HE HE HE
Hãy chờ nhá
 
Cái đêm đấy nó có ý nghĩa,chứ tính kiểu kia thì 1 ngày phải vài đêm tân hôn:D
 
gớm trưa , bạn Trĩ có vẻ " máu me" vụ ... nhảy !! :D :) hoho , nằm ngắm nhau ko chịu thích ...lun , lại còn sợ vợ chê ! yên tâm , vợ ông cũng chưa ...bằng ông đấu! vội gie`! còn ... thì hôm nào " sứơng" lên cũng thành đêm tân hôn tuốt :D chẳng việc gì phải suy nghĩ cho mệt óc :D:)
 
nói chung là cái việc ấy trong đêm tân hôn gọi là thủ tục thôi:thế người ta mới gọi là động phòng-chứ không tại sao phòng lại động nhỉ ? :)) cứ nên làm...nhưng từ từ mức độ thui...tâm sự là chính...
 
hehe,nghe các em nói như có kinh nghiệm lắm rồi ý :P :)) đáng sợ thật :P
 
chà , đêm tân hôn thì cứ rủ nhau đi ngắm sao trời cho thật lâu vào nhé , sau khoảng 2 h vừa ngắm sao vừa tâm sự thì bắt đầu bằng 1 nụ hôn kéo dài trong 3' , sau đó dắt tay nhau vào phòng và .... ( sẽ hôn nhau nhiều ) , nhớ kết thúc bằng 1 câu nói " i love u " , rồi ôm nhau mà ngủ cho đến trưa hôm sau !Nói chung thì , đêm tân hôn có ý nghĩa khác hơn nhiều so với những trường hợp bình thường sau này , nó là đêm ngọt ngào nhất đấy , không nên bỏ lỡ , nên làm cả hai , tâm sự và ... !
Nếu đã ... trước đó ( ăn cơm trước kẻng ) thì chịu khó hơn 1 chút khi thấy không sung sướng và thoải mái bằng hồi nào ! :D:D:D:D




Chết , sao mình lại nói tào lao thế này nhỉ ? ( tất cả dự định đêm tân hôn của tôi đó :P ) Không biết ny mình đọc được sẽ nghĩ thế nào ???? Ặc , tha cho tôi !
 
Trời
Làm ơn mấy bác đừng đem chuyện đó ra đây mà
Lạc đề quá rồi đó
Từ chỗ chỉ là "người đó" bây giờ đã hóa ra vợ chồng rồi này, không hiểu mai sau còn tiến đến mức nào nữa !!!!!!!!!!!!
 
anh Phong dạo này hay ngao du sơn thuỷ sang khoá này nhỉ
có lẽ khoá 0205 đã hết girl để anh phong dùng cưa
 
Mở riêng topic đêm tân hôn đê:D
Của anh Phong có vẻ lãng mạn mà vẫn không thiếu phần hay nhất,ổn đây:D
 
Bùi Thế Phong đã viết:
chà , đêm tân hôn thì cứ rủ nhau đi ngắm sao trời cho thật lâu vào nhé , sau khoảng 2 h vừa ngắm sao vừa tâm sự thì bắt đầu bằng 1 nụ hôn kéo dài trong 3' , sau đó dắt tay nhau vào phòng và .... ( sẽ hôn nhau nhiều ) , nhớ kết thúc bằng 1 câu nói " i love u " , rồi ôm nhau mà ngủ cho đến trưa hôm sau !Nói chung thì , đêm tân hôn có ý nghĩa khác hơn nhiều so với những trường hợp bình thường sau này , nó là đêm ngọt ngào nhất đấy , không nên bỏ lỡ , nên làm cả hai , tâm sự và ... !
Nếu đã ... trước đó ( ăn cơm trước kẻng ) thì chịu khó hơn 1 chút khi thấy không sung sướng và thoải mái bằng hồi nào ! :D:D:D:D




Chết , sao mình lại nói tào lao thế này nhỉ ? ( tất cả dự định đêm tân hôn của tôi đó :P ) Không biết ny mình đọc được sẽ nghĩ thế nào ???? Ặc , tha cho tôi !
oé 8-} anh Fong này ăn nói lởm we' :D [-( ... phải tế nhị chút chứ ... chuyện này cứ nói oang oang thế này thì chết :D :-s ... mà anh này kin thật ... ;;) kin nghiệm đầy mình :P chắc là làm thử roai` hả ;;) :))
 
lắc đầu ngao ngán..................................... 8-| =; :o 8-}
 
Đêm tân hôn ngồi ngắm sao băng ngoài trời, tâm sự đến sáng.... :x ôi, đấy mới là LoVe AcTuAlLy.... :x
 
Min Ngọt nãng mạn nhỉ.Thế thi về sau cố kiềm chế chồng nhé.Kẻo nó lại đè ra thì...:D
 
đêm tân hôn thế nàol là tẻ nhạt , ko ...thi` mới tẻ nhạt đó...:D:))
 
Back
Bên trên