haha, giống như trong cái tờ rơi phát lung tung ở trường của trường Sư Phạm ý : " nhận dạy kèm các môn TLHVSD "( toán . lý. hóa, văn , sử , địa )
con bạn mình nó nhỉn rùi suy ra thành : " tâm lý học và sờ đùi " thế mới đau ! )
bạn Minh Trang này cái chữ kí của bẹn )
tớ ko hiểu lắm )
bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em )
phải là em bạn tên là Hùng chứ )
và bạn còn phải là con trai nữa )
Thích nó ở chỗ bít quan tâm, :* :x nhưng cũng ko thích nó ở chỗ bít quan tâm nhưng mà nhiều lúc quá vô tâm!!!!!!!!
Ko thích nó ở chỗ toàn rụt rè vào những lúc ko cần thiết,bạo dạn vào những khi quá dư thừa[-( ==>thía này thì bao h mới cưa được gái hả cu???)
hê hê hê.....bẹn Hiền nghĩ sâu xa quá nên mới thấy cái chữ kí của tớ nó khó hiểu thui, tại tớ nghe đứa bạn nó nói câu nè, thấy hay hay, nhộn nhộn thì để làm chữ kí ý mà ^_^ Tớ là con út, lấy đâu ra em câu nè là 1 cách chơi chữ thôi mà: nếu ấy tên Hùng + ấy có 1 đứa em-------> lúc nào đứa em ấy cũng gọi ấy là "anh hùng ơi" còn gì nữa ^_^
hehehe.......) ) ) có mỗi cái chữ kí mà được mọi người quan tâm quá chừng, hay ho thật. Thôi....thay đi cho đỡ rách việc mọi người quay trở về với topic ban đầu nghen, ko tớ lại mang tiếng phá đám ^_^