XXX đã viết:Em chào chị,
Em viết pm cho chị như thế này vì mong chị giúp em. Có lẽ chưa lúc nào em cảm thấy khó xử như bây giờ. Em có duy nhất 1 cô bạn thân, chúng em chơi với nhau đã gần 7 năm nay rồi, có gì em cũng nói với nó. Nó cũng vậy, nó luôn coi em là bạn thân, bạn duy nhất, nó buồn vui ra sao, nó may mắn hay thất bại như thế nào đều kể cho em, đều khuyên bảo em. Có lẽ bọn em chơi thân với nhau còn hơn cả em tưởng (?). Về tình cảm, tâm lí, có lẽ em ổn định hơn nó (mà cũng chưa chắc lắm đâu). Nó thì buồn vui thất thường, suy nghĩ nhiều cái hơi trẻ con, thậm chí, cãi nhau với đứa bạn cùng bàn, nó cũng hỏi xem ai đúng hơn? còn ai sai... Em thì rất vui khi đc tâm sự, đc cảm thấy mình có ích cho nó. Nhưng em muốn nó cũng chín chắn hơn. Và em ko biết khuyên bảo nó thế nào. Nó thường hay bắt em hứa... sẽ ko có ng` yêu trước nó. Em cố hỏi vì sao thì nó nói là nó sợ, em có ng` yêu rồi, sẽ ko chơi với nó như trước, sẽ dành nhiều thời gian và tình cảm cho ng` yêu hơn. Em muốn giải thích cho nó hiểu, muốn nó tin tưởng ở em, ở những gì tốt đẹp giữa tình bạn bè của chúng em. Nhưng có vẻ như vô vọng lắm. Nó vẫn bắt em "ko đc có ng` yêu trước nó". Em phải làm thế nào đây? trong khi em có ng` yêu rồi?
...
Đây là một đoạn pm khá xúc động of cô bé, sẽ ko tiện nói ra tên tuổi vì em cũng là thành viên của HAO. Tui post đoạn này lên, để mong mọi ng` cho em lời khuyên chân thành, ko để em phải suy nghĩ nhiều quá