Bạn hay là người yêu???

Tình yêu không phải là thứ để đi tìm, hãy cứ sống và kiên nhẫn chờ đợi, nó sẽ tự tìm đến
 
Lạ thật, sao không thấy các anh chị lớn tuổi, "già dặn" và từng trải rồi vào đây truyền kinh nghiệm cho các em nhỉ :) (Nói vậy thôi chứ mình cũng chẳng có mấy kinh nghiệm để dám truyền lại cho các em :p) Nhưng cũng nhăm nhe ý kiến ý cò một tí chứ nhỉ. ;)

Chị thấy chuyện tình cảm nhiều khi phức tạp lắm. Tình yêu và tình bạn có thể "song hành" cùng nhau nhưng cũng có thể mâu thuẫn với nhau. Ai cũng ích kỷ và chẳng muốn chia sẻ tình cảm với người khác, người yêu cũng thế mà bạn thân cũng vậy. Thế nên tâm lý lo lắng của cô bạn em gái trên cũng là điều dễ hiểu. Thế sao em không thử đặt câu hỏi ngược lại là nếu bạn ấy có người yêu trước thì em sẽ như thế nào. Không thể nghĩ là cả hai người cùng tìm được người yêu một lúc hay bắt cả hai phải chờ đợi nhau để cùng có người yêu. Đó là điều không thể vì tình yêu là tiếng nói xuất phát từ con tim, không phải do lý trí điều khiển. Em hãy thử để bạn em đặt mình vào hoàn cảnh của em bây giờ xem bạn em nghĩ gì. Và em cũng nói luôn suy nghĩ của mình trong trường hợp đó là em ủng hộ và vui mừng với bạn. Em sẽ không lo lắng vì bị chia sẻ tình cảm hay có ít thời gian tâm sự với nhau bởi vì sau này khi bọn em đi làm và có cuộc sống riêng cũng thế, không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau được đâu. Tình bạn thân thiết quan trọng không phải ở việc suốt ngày nhìn thấy nhau mà là khi khó khăn, khi cần bạn vẫn có thể tìm em để tâm sự, sẻ chia và giúp đỡ. Em cũng nên biết cách dung hòa giữa tình bạn và tình yêu, giải thích để người yêu em hiểu tình cảm của hai đứa để người yêu em thông cảm những lúc em dành thời gian và sự quan tâm cho bạn bè. Chị nghĩ bạn em cũng sẽ hiểu ra. Nếu có hơi sốc về mặt tâm lý thì cũng sẽ qua nhanh thôi. Khi đó, em có thể giới thiệu người yêu với bạn và tạo sự gắn bó, hiểu biết giữa ba người. Nếu bạn chưa có người yêu thì trong thời gian đó cũng tránh tỏ ra quá quan tâm, thân thiết với người yêu, lúc nào cũng nói về người yêu mình để không làm cho bạn em có cảm giác tủi thân và bị bỏ rơi. Khi cả hai cùng tìm được "một nửa" của mình và cùng biết vun đắp cho nhau thì sẽ vẫn giữ được tình bạn lâu dài thôi. Chúc em sớm giải quyết được vấn đề của mình và luôn vui. :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko biết có phải mình quan niệm sai hay chưa thật sự sâu sắc để hiểu hết nhg ngóc ngách của cuộc sống nhg chỉ thấy rằng ko có gì trên đời này bền vững hơn tình bạn...Tình yêu ư??? Chỉ là tương đối...nhất là khi một ng bỏ mình ra đi lại có rất nhìu ng quay trở lại bên mình với nhg tình cảm chân thành nhất...đó là nhg ng xứng đáng để cho mình tin tưởng và trân trọng hơn cái kẻ đc gọi là ng yêu...
 
Chắc tại vì Trang đang gặp chuyện buồn và mất đi niềm tin vào tình yêu nên những lúc như thế Trang càng hiểu hơn về tình bạn và cảm thấy trân trọng tình bạn hơn nhiều đúng không? Thật ra trong cuộc sống, tình bạn hay tình yêu đều có những lúc làm ta đau khổ. Tin tưởng một người bạn để rồi một ngày người bạn đó phản bội ta, làm ta mất đi niềm tin, nó cũng xót xa không kém gì việc ta mất đi người yêu. Cái chính là ta tìm được cho mình đâu là tình bạn chân thành và tình yêu đích thực, ta sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp và có ý nghĩa hơn. Có điều khác là người yêu thì chỉ có một và để tìm được đúng một nửa của mình thì không dễ, còn bạn thân thì có thể có nhiều nhưng để có được một người bạn thật sự cũng không phải đơn giản. Hãy luôn vui và hy vọng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và em sẽ tìm được hạnh phúc thực sự cho mình, Trang ạ. :x
 
Bạn hay ng` iu? Thực sự ra cũng ko cần phải nghĩ n`.
Nếu thật sự ko phải là bạn, thì mọi sự tự khắc sẽ khác....
 
Thanh Hà đã viết:
Chắc tại vì Trang đang gặp chuyện buồn và mất đi niềm tin vào tình yêu nên những lúc như thế Trang càng hiểu hơn về tình bạn và cảm thấy trân trọng tình bạn hơn nhiều đúng không? Thật ra trong cuộc sống, tình bạn hay tình yêu đều có những lúc làm ta đau khổ. Tin tưởng một người bạn để rồi một ngày người bạn đó phản bội ta, làm ta mất đi niềm tin, nó cũng xót xa không kém gì việc ta mất đi người yêu. Cái chính là ta tìm được cho mình đâu là tình bạn chân thành và tình yêu đích thực, ta sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp và có ý nghĩa hơn. Có điều khác là người yêu thì chỉ có một và để tìm được đúng một nửa của mình thì không dễ, còn bạn thân thì có thể có nhiều nhưng để có được một người bạn thật sự cũng không phải đơn giản. Hãy luôn vui và hy vọng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và em sẽ tìm được hạnh phúc thực sự cho mình, Trang ạ. :x
Em chỉ cảm thấy sao ng ta lại có thể thay đổi nhanh như thế ???? tình cảm đâu phải là một thứ dễ đổi thay chứ??? buồn thì cay đắng nói thế thôi chị ah...mà yêu thì vẫn cứ yêu....
 
Chị biết, chị có thể cảm nhận được tình cảm dạt dào của em dành cho người đó. Đúng là tình cảm không phải là thứ dễ đổi thay, thế nên nếu người ta thay đổi, có nghĩa là tình cảm của người đó chưa hoàn toàn thực sự là tình yêu hoặc đối với em chưa thực sự thật lòng và chân thành. Nếu thế thì em nuối tiếc làm gì hả Trang. Chị biết nói thì dễ, làm được không dễ dàng gì. Nhưng em cứ trao tình cảm một cách vô vọng như vậy thì chỉ em là người đau khổ nhiều hơn và tổn thương hơn thôi. Hãy dành tình cảm của em cho những người tốt xung quanh em và làm những việc có ý nghĩa với mình. Rồi em sẽ vơi được nỗi buồn và sẽ sớm tìm lại được niềm vui, niềm tin vào cuộc sống và mọi người xung quanh. Em sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình, Trang ạ. Chúc em hạnh phúc :x:x
 
Thanh Hà đã viết:
Chị biết, chị có thể cảm nhận được tình cảm dạt dào của em dành cho người đó. Đúng là tình cảm không phải là thứ dễ đổi thay, thế nên nếu người ta thay đổi, có nghĩa là tình cảm của người đó chưa hoàn toàn thực sự là tình yêu hoặc đối với em chưa thực sự thật lòng và chân thành. Nếu thế thì em nuối tiếc làm gì hả Trang. Chị biết nói thì dễ, làm được không dễ dàng gì. Nhưng em cứ trao tình cảm một cách vô vọng như vậy thì chỉ em là người đau khổ nhiều hơn và tổn thương hơn thôi. Hãy dành tình cảm của em cho những người tốt xung quanh em và làm những việc có ý nghĩa với mình. Rồi em sẽ vơi được nỗi buồn và sẽ sớm tìm lại được niềm vui, niềm tin vào cuộc sống và mọi người xung quanh. Em sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình, Trang ạ. Chúc em hạnh phúc :x:x
Em muốn cảm ơn chị trước đã... :x còn thì tại vết thương còn đang quá mới nên đối với em hơi khó chấp nhận một chút...nhg em biết mình phải gì và em biết em ko khi nào muốn tự làm khổ mình bằng nhg lý do ko đáng đâu...
Mà em nghĩ chắc ko riêng gì em,con gái bây giờ khác xưa nhiều lắm,họ yêu hết mình,bao dung và nhân hậu nhg ko mù quáng...cái gì đã qua thì chỉ còn là quá khứ là kỷ niệm...có thể trong một chiều buồn nhớ lại cũng thấy đôi chút bâng khuâng nhg ko bi lụy... :smile:

Xin cả nhà đừng thắc mắc ko phải Q đổi tông sang màu xanh mà là Huyền Trang đang dùng nick của Q ạ :rolleyes:
 
Ừ, chị cũng tin như vậy. Chị biết em là người giàu tình cảm nhưng cũng rất cứng rắn. Chị tin là em đã đủ chín chắn và biết mình phải làm gì. Chị cũng chỉ muốn an ủi để em đỡ buồn vì chị biết chuyện đó mới xảy ra với em nên chưa dễ gì qua ngay được. Còn sau một thời gian nữa thì chắc chắn không cần phải thế đâu đúng không, sẽ là một em Trang luôn vui vẻ và yêu đời, sẽ là những bài viết mang một dấu ấn mới, một sức sống mới, Trang nhỉ. :) :x
 
Nhầm rồi. Đấy là trường hợp khủng khiếp nhất đấy có biết không ? Nói gì thì nói, dù sao khi có người yêu vào rồi thì kiểu gì cũng bịảnh hưởng. Không phải là ảnh hưởng đến tình bạn, mà là ảnh hưởng đến thời gian ở bên nhau của hai đừa (of course). Không thể tối Valentine 2 cô bạn gái đi chơi với nhau để anh người yêu ở nhà được. Thế nên nếu mà anh người yêu cũng là bạn thân của 2 đứa thì con bé này không chỉ mất một bạn thân để đi chơi cùng mà là 2 đứa. Hic, thảm lắm.
ý em là sau khi có người yêu thì người yêu có thể trở thành bạn thân của bạn thân mình mà ! Khi đó có lẽ là ổn chứ !
 
Bùi Thế Phong đã viết:
ý em là sau khi có người yêu thì người yêu có thể trở thành bạn thân của bạn thân mình mà ! Khi đó có lẽ là ổn chứ !
Em ơi,coi chừng đấy em ạ...như thế càng nguy hiểm....đã có ko ít trường hợp ng yêu mình yêu bạn thân mình rồi :biggrin:
Chơi nhg ko thể thân,ngay cả bạn thân mình cũng nên giữ khoảng cách...nói chung cái này thuộc về Văn hóa ứng xử...ng nào biết cách dung hoà cả hai bên sẽ đc tất cả.
 
Hơ, bạn phải hơn người yêu chứ nhỉ. Sau này mình mà có bạn, thì mình sẽ đưa cả người yêu mình cho bạn luôn, nếu bạn mình thích. :)
 
Cho hỏi các vị đánh giá thế nào về 1 con người:rõ ràng cô ta cũng thích hắn,hắn ta cũng vậy.Nhưng bạn thân của cô ta cũng thích hắn(tất nhiên 1 chiều thôi),đứa bạn thân muốn rằng nếu muốn chơi tiếp với cô ta thì phải chia tay với bạn trai của mình(chẳng hiểu để làm gì).Rồi cô ta đã đồng ý,bất chấp sự níu kéo của người bạn trai.
Và cho hỏi nếu bạn là người bạn trai thì có tiếp tục níu kéo 1 người bạn gái như vậy ko?
 
Đàm Quang Trung đã viết:
Cho hỏi các vị đánh giá thế nào về 1 con người:rõ ràng cô ta cũng thích hắn,hắn ta cũng vậy.Nhưng bạn thân của cô ta cũng thích hắn(tất nhiên 1 chiều thôi),đứa bạn thân muốn rằng nếu muốn chơi tiếp với cô ta thì phải chia tay với bạn trai của mình(chẳng hiểu để làm gì).Rồi cô ta đã đồng ý,bất chấp sự níu kéo của người bạn trai.
Và cho hỏi nếu bạn là người bạn trai thì có tiếp tục níu kéo 1 người bạn gái như vậy ko?
Xời,mặc dù cũng là con gái nhg mà như cô này thì ko bênh đc rùi. =;
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
Hơ, bạn phải hơn người yêu chứ nhỉ. Sau này mình mà có bạn, thì mình sẽ đưa cả người yêu mình cho bạn luôn, nếu bạn mình thích. :)

... thế này thì hơi có vấn đề đây ......:)|
 
Tình yêu không phải là thứ để đi tìm, hãy cứ sống và kiên nhẫn chờ đợi, nó sẽ tự tìm đến
Không hẳn như thế , nếu không có sự dũng cảm tự thú chưa chắc nó đã đến !
 
này, ko có n`g yêu th`i vẫn sống nhăn nhở chứ làm sao mà ko có bạn hiền mà nhâm nhi........
 
Back
Bên trên