Bạn chọn ngành học gì để theo đuổi sau này???

Đằng nào mày cũng k lấy vợ đc đâu WC ạ,[-x ế là chắc:)) Nhưng công nhận mày hợp với thằng Hoàng đấy lắm,hôm nào lên P2 xem mặt nó nhé:D
 
Thui, bọn mày cứ trêu bạn tao là thế nào, không được thiế nữa đâu đấy
 
2 Mai : không chấp loại nửa vợ nửa chồng , y học pó tay như mày đâu [-x
 
Y học cũng ko chấp nhận kiểu "nửa này nửa nọ" của mày đâu, Cường ạ !!!
Mods cũng ko chấp nhận kiểu câu bài của chúng mày (tất nhiên là cả tao) đâu !!!
 
cả thèng Quân nửa ông nửa bà nữa , câm ngay cho tao nhờ
 
Vương Văn Cường đã viết:
cả thèng Quân nửa ông nửa bà nữa , câm ngay cho tao nhờ
Mày lại suy bụng ta ra bụng người rồi Cường ơi
Tội nghiệp, quả là nghiệp chướng
 
Vương Văn Cường đã viết:
con kia , may` muốn hại tao không lấy vợ đc mới thôi hử ? [-x náo quá cơ
mày khi nào cươi được vợ thì nói với tao một tiếng
còn nếu mà lâu quá ko lấy được thì cũng nói với tao, bạn Hoàng chắc lúc nào cũng chờ mày thui:)):)) ;) Yên tâm là lúc nào cũng có một em dự bị:)):)). Tao sợ mày chẳng lấy được đâu vì chân mày với chân Hoàng em lớp tao buộc chặt bằng dây xích roài:)):))
 
Sau khi làm gian hàng thì lại có ý định muốn làm kinh doanhb-) Nhưng là đứng chỉ tay 5 ngón cơ:)>- Đùa thui chứ đến h mới có chút hứng thú với kinh doanh :D
P/s: Lâu lắm cái topic này k nhoi lên nổi trang 1 nên bi h lôi nó lên :D
 
Vương Văn Cường đã viết:
cả thèng Quân nửa ông nửa bà nữa , câm ngay cho tao nhờ
Này. động chạm rồi đấy nhá, thích ăn đòn hả????? Muốn gì?
:madflame: :angry: :krach: :evil: :argue:
 
Vương Văn Cường đã viết:
sợ vãi hàng , từ này iem không dám :))
Tổ kiến lửa dấy, đụng vào là hỏng hết hàng đấy
To Ngọc : Lại hỏa bốc từng cơn nữa rồi, chết không khéo cháy nhà
To Cường : Có nhiều Quân lắm, mày nói thằng Minh Quân à ? Cẩn thận kẻo nó oánh gãy răng đấy
 
Đánh nhau đi , giết nhau đi , trở lại chủ đề đi các bác lý 2 ơi , mai sau có gì cần giải quyết cứ thuê bác Ngọc chắc ổn quá
 
Hơ, thế hóa ra bài trên là do tớ post hả? Thông cảm nhé, trong cơn bấn loạn em nói vậy thôi chứ bình thường tớ hiền lắm. Bạn Quân bắt nạt tớ suốt :D
 
Hình như bạn Ngọc tớ thấy khác cơ , không giống như trong ảnh lắm ?
Nếu các bác có 10tr trong tay thì sẽ thuê cửa hàng rồi làm gì để có lãi nhanh mà công việc ko quá vất vả ??? ( coi như thuê rồi )
 
To Hiếu: Khác hoàn toàn, xinh hơn nhiều, hot girl của lớp tớ đấy.
- Bích Ngọc 1 công đôi việc: Vừa bênh chồng vừa câu bài. Thật ko còn gì để nói.
 
Đấy là nghệ thuật câu mà người câu là một nghệ sĩ , thật đáng để học hỏi !!!!!!
 
Lâu lắm cái topic này k nhoi lên nổi trang 1 nên bi h lôi nó lên
Câu này đúng đấy, tao cũng chả biêt có cái topic này!
Tao thích làm GV tiếng Pháp! :D
 
Vì kết hợp 2 sở thích: thích giảng bài cho người khác, và thích học, nói, nghe tiếng Pháp! :)) Hơi ngu đìn nhưng mà hay! :D
 
Cả trang 17 toàn bọn có ước mơ làm bác sĩ thú y muốn thử khám cho người!Quái thật.
Sang trang 18 thì lại có quá nhiều hòa giải viên+quan tòa xử ly dị!<---ặc
Mod Thư thì lại thực hành cái việc mà lâu nay bạn ý vẫn luôn lấy cái đó làm cớ để khiến bao member HAO rơi vào tâm trạng đau khổ mất.......điểm:))(nhưng tớ đã nói điểm vốn là phù du..):))
Tổng kết:chả nhìn đi đâu xa,cứ thấy ở đây một đống nhân tài,à "ngư tài":))!!!
@Hồ Bích Ngọc:vô vàn xin lỗi bạn,từ trước đến giờ tớ luôn tưởng avatar của bạn là hình ...........cháu bạn!!!!!:)) 0:)
Tổng kết 2:chắc mình làm quan sát viên được!!!:))(đau bụng rách mồm rồi):))
 
Back
Bên trên