bạn đang sống vì cái gì .... ????

Không dám, mà sao bọn mày hay giễu tao thế, ko tốt đâu [-x
( mie. , tao đọc được rồi, mai tao đến lớp đấm cho mấy chú gãy răng b-()
 
Chỉnh sửa lần cuối:
eo kinh
sir.Đỏ mà đã ra tay thì gạo cứ gọi là xay ra cám
 
Cút mie. mày đi, tao làm đíu có gạo mà xay với chả nghiền b-(
 
khinh khinh, bạn đỏ có cái avatar Sir.Alex, từ này gọi là Sir.Đỏ :))

con gái sống vì giai
con giai sống vì gái
-> câu này đúng
 
ý mày là chỉ có con gái sống vì con giai thôi ah :))
 
bon chen với các em bé 1 câu: sống vì bản thân mình (mở ngoặc-hiểu cho đúng nghĩa của nó-đóng ngoặc) :D
 
kin kin . lời của cao nhân đáng để ghi nhớ , nhiều ẩn ý quá hà ...
chúng ta đang sống , sống vì tất cả ... vì tất cả ( cứ nghĩ đi ... :)) :)) )
 
Vương Văn Cường đã viết:
to Hoa : phải đấy , lớp Tin còn nhiều anh đẹp zai hào phóng như anh Đỏ chẳng hạn
không nhờ điểm kém ráng chịu
Ko ngờ lớp tin nhiều bạn hào phóng , lần sau rút kinh nghiệm . :))
 
Em cũng định vit sống vì mình rùi nhưng nghĩ lại chỉ thế thôi thì đáng chán lắm . Sống cho thú vui chớ sống vì mình làm gì?:D
 
Sống để thực hiện những ước mơ của mình:
Sống để 1 ngày nào đó tất cả mọi người đều phải nhắc đến tên mình
Sống là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi con người
Sống để chửi bọn câu bài
Sống để gặp 1 người..
...
 
Sống để ước mơ va nhìn những ước mơ của mình ko trở thanh hiện thực .
 
Sống để thực hiện những ước mơ và nghe người khác ca cẩm vì những ước mơ ko thành hiện thực
 
Một người có quá nhiều ước mơ thì cũng giống như người chẳng có ước mơ nào ( nhiều ở đây là từ ba trở lên ) , thế nên đừng có ngồi mà ước hết điều này đến điều nọ , hãy tập trung vào thực tế .
 
Những người không biết ước mơ sẽ chỉ làm được những việc tầm thường, sống để thực hiện ước mơ , hãy ngồi đó và xem người khác biến những ước mơ thành hiện thực. ( Chẳng phải những gì chúng ta đang có là ước mơ của người xưa hay sao ?)
 
Ông đỏ hôm nay cứ bật mình bôm bốp , tôi đâu có nói ước mơ không cần thiết cho cuộc sống , đó là động lực của mỗi người để vươn lên ,nhưng nhiều khi không nên ảo tưởng .
 
Không ảo tưởng làm sao có những ý tưởng vĩ đại? Lúc chưa có máy bay có ai nghĩ đến chuyện mình sẽ bay đâu,người ta chỉ tưởng tượng ra thôi.
 
Mày thấy chưa Duy, ai cũng nghĩ như tao, tao đâu thừa hơi mà bật lại mày :)
 
Back
Bên trên