bạn đang sống vì cái gì .... ????

Thoai roài ,wya lại chủ đề,sống để dc nhận tiền lí xì,oày sung sướng wa',từ ngày mai bắt đầu thu hoạch roài:)) :x
Hơn nữa ,cái topic này chỉ nên lock chứ đừng del,nếu k 1 cơ số bài của iem trong này bị xóa thì tội nghiệp iem lém mods ui:(
 
Đúng đúng
Xóa bài này, 21 trang là ối đứa khóc đấy
 
Hai vấn đề đấy là phải tỉ lệ thuận rồi -> Thực ra Tết là bố mẹ cho mình tiền .
 
Uh , bố mẹ bội chi là phải thoai , miễn mình bội thu là ok :D
 
50.000 :))
Viết bằng chữ : năm mươi nghìn . he he giàu chưa
 
Tiền lì xì tính tới lúc này là 1 triệu 550 ngàn. Chời ơi nhìu quá! Đủ tiền mua con MP3 rồi. sướng thật! :D
Tui đang sống vì...vì... vì cái gì í bà con nhể?
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
Tiền lì xì tính tới lúc này là 1 triệu 550 ngàn.

chết thật , mới học sinh lớp 10 mà ấy giữ nhiều tiền thế, ko tốt đâu, hehe :))
 
Ừ, tớ biết rùi, cám ơn Ngân nhá!
Nhất định bo bo giữ lấy tiền, không cho ai hít!
 
cả ngày chỉ ôm lấy tiền à???:p
Đúng ra là cả tết chỉ có bố mẹ mình mừng tuổi thôi:) Mình được ng ta cho bao nhiêu thì bố mẹ lại cho lại người ta bấy nhiêu
 
xạo không, người ta mừng tui nhìu chớ má tui đâu có mừng lại được (tại mấy miss bạn của má tui toàn chưa chồng ko à :D)
 
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết , tay không trắng tay lại về không .
 
Vầng trăng khép đôi mi buồn lững lờ trôi hôm nào
 
Lý 2 câu bài kinh! ha ha
tròi ơi, không ngờ dzià quê 1 ngày mà cũng kiếm được gần 700. Biết thế này em về từ hồi trước Tết! :D
 
Hix tớ còn chưa được ai mừng tuổi đây này :((............Bạn Ngọc giàu vậy,hihi tớ muốn làm quen với bạn lắm lắm :D
 
Back
Bên trên