Bóp em nào!!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Chuông tan học nữ sinh lớp 12 trường X ở Saigòn túa ra cửa làm cho ông thầy phải ra sau cùng.

Ông nhìn thấy cái bóp của một nữ sinh bỏ quên trên bàn học vội vàng cầm lấy và chạy theo kêu đám nữ sinh:

- Bóp em nào đây?

Một nữ sinh xinh đẹp chợt nhớ ra mình đã bỏ quên cái bóp vội vàng chạy lại phía ông thầy và hớt hải la lên:


- Bóp em thầy, bóp em thầy, bóp em
:)>- ;;)
 
ông thầy này sướng thật đấy , đã bóp vợ rồi lại đươc bóp học sinh !thế thì bóp vào đâu chả thíchhaaaaaaaaa!
thăng cha này sương thật :)>- so 1! :)) !
 
trả bóp thì đc bóp, ko trả thì đc tiền...làm thế nào bây giờ??
 
anh Hòa thích kể những chuyện nhầm lẫn như thế này nhờ B-)
 
thích bóp à mà vào đây câu B-) hehe [-x
 
NGUYENVIETDUNG đã viết:
ươc gì mình là thằng cha ấy thì hay biết bao!
cái thằng này láo quá! :eek: :eek: :eek: :eek: :
kiểu này thì chị mày fai dạy lại mạy thôi [-x [-x [-x
 
hic...thích là 1 chuyện, có làm hay ko lại là chuyênh khác!
 
Back
Bên trên