bóng đá 05_08

Tình hình là sáng nay A3 lại có thêm 1 chiến thắng nữa
nạn nhân lần này là liên quân Nga_địa
tỉ số trận đấu là 4-2
minh bi một lần nữa lại trở thành man of the match với 1 "hat-chik":))
ai biết diễn biến trận đấu này thế nào thì tường thuật lại nha
 
trận này lớp mình bị ghi bàn trước
nhưng sau vài phút bối rối chúng ta đã lấy lại được phong độ và thể hiện rõ
đẳng cấp của a1 a2 và chiến thắng với tỉ số 4-2
 
Lại chẳng,Bi mà.
Nói chung là công của cả đội.Cứ đà này cả khối 10 nộp tiền.
 
kinh thật
thắng có hai trận mà bốc thế
gắp toán 2 thì mất điện
 
Ko chơi với toán 2,nhìn thằng nào thằng nấy đùi to như cái xúc xích ý.
 
Kinh kinh, to ham mo ban Giang, bat bong hoi bi dinh, chac do hom nay co Khanh Linh den co vu nen bat bong mau' me qua :D
 
Ko,bạn Hòa đến làm tớ sung sướng quá nên bắt trượt mất 2 quả.
Mà bọn N-D nó có trả nóng ko?Hay là để lên lớp đòi
 
Haha, 1 thành viên Toán 2 lên tiếng: Chúc mừng các tuyển thủ "con cưng" của liên quân A1-a2, sau 2 trận thắng liên tiếp trước đội Lý 2 và Nga-Địa 05-08, "đội quân ô hợp":) này đã trở thành nỗi lo lắng lớn nhất của các nhà cầm quân Toán 2 (05-08). Việc A1-a2 giành chiến thắng đã phần nào chứng tỏ Toán 2 năm nay phải thắng bằng được A12 mới mong giành chức vô địch.

----------

Nguyễn Khôi Giang đã viết:
Ko,bạn Hòa đến làm tớ sung sướng quá nên bắt trượt mất 2 quả.
Mà bọn N-D nó có trả nóng ko?Hay là để lên lớp đòi
Bạn Giang trông thế mà đã là thủ môn tuyển rồi đấy.:-? :x Kinh thật, Giang còi mà lại...
 
hí hí Nguyễn Hoàng Sơn nghe hơi giống Trần Vũ Hoàng Sơn nhở :))
A3 lúc nào mà chẳng phong độ, toán 2 á ;;), là cái đinh, mình là cái búa :)), dù đùi to bằng cái xúc xích cũng không sợ, nhỉ :> :)>-
 
tất nhiên, Toán 2 chỉ là cái đinh thôi. Nhưng đến lúc thi đấu thì A3 phải xem lại.
 
thằng sơn câu bài kinh wa
bít toán 2 mạnh rùi nhưng không phải khoe hàng nữa đâu
tao còn lạ gì toan2 nữa
mà tao thấy có chí minh chí việt và một số người khác đá hay chứ có mày đâu mà to mồm thế
 
tao hơi ức chế thằng Sơn rồi đấy
vào ăn nói lung ta lung tung/:)
đá thì đá sợ chó gì mà ko đá/:)
tinh va tinh vi /:)
mày xem lúc đá mày có được đá ko mà lắm mồm thế nhỉ /:)
câu bài lượn cha chỗ khác đi, đây là topic bóng đá :>
-------------------------------
tuần sau lớp mình muốn đá với 10 Hóa 2 hay tái đấu với 10 lý 2 ????????? :-? :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng thằng tùng ăn nói chí lí
mày thì mút chỉ mới đuợc đá nhé
 
bọn mày ko report lại diễn biến trận đấu được ah?
nói ra thì nhục, chứ tao đến cổ vũ mà 2 bàn thắng của Minh bi(đầu tiên) và của Tùng đều đến quá bất ngờ, vào lúc tao đang buôn với bọn bên cạnh,nên chả bít cái gì
với cả công nhận hôm nay gặp n-d mạnh hơn hôm trước, tao thấy bọn mày tấn công và phòng thủ có nét hơn hẳn. Hay hơn hôm trước. Xem trận này cũng thót tim hơn
mỗi lần cái thằng quần bơi bên Nga-Địa có bóng là phập phà phập phồng
nhưng mà bên mình cả 8 bạn(tính cả dự bị) đá đều hay, rất hay
tự hào về tuyển A3 quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ủa tái đấu L2 hả
Hm tinh` hình là L2 hết tiền rui`
Trận nay` ma` thua thi`...(co' nên tưởng tượng ra k nhỉ)

----------

Ủa tái đấu L2 hả
Hm tinh` hình là L2 hết tiền rui`
Trận nay` ma` thua thi`...(co' nên tưởng tượng ra k nhỉ)
 
report :-?, công việc nặng nhọc này lại 1 lần nữa đè lên vai reporter Mạnh Tùng :)):))
đây là diễn biến
Những phút đầu tiên, khi Tùng chưa đến, được nghe kể lại, lớp ta đá ko có đội hình đội ngũ, vô kỉ cương, ko có kỉ luật, và kết quả là, từ 1 đường đưa bóng lên, Chính của lớp Địa có bóng và vào, thủ môn HZ lom khom đi vào lưới nhặt quả bóng.
Những phút sau đó, khi Tùng đến, thấy Bảo Sơn và TQM ngồi với cái dáng như đang ngồi WC, anh bảo bọn nó kể lại và biết được đội đang đá 6 vs 6 và thua 1_0.
Anh chưa làm gì thì vào, Minh Bi dí bóng vào lưới với bộ ngực vạm vỡ của mình.
Tiếp theo, Tùng vào sân và 7 vs 7.
Anh chạy loăng quăng nhằm kiếm bóng trong khi đồng đội tập trung cao độ vào việc phá bóng.
Và diễn biến là, X.Lộc, người rất thành công trong việc múa dẻo làm đảo điên đôi mắt hậu vệ Nam,và gây ấn tượng ko ít cho cổ động viên A3, giê bóng lên.
Lừa qua Nam Anh 1, nhưng anh làm gì :-?
Rất đơn giản anh bị mất bóng do ko biết làm gì trước hàng hậu vệ thép của A3 gồm Linh em Huyền, Nam Anh 1 và Trố Anh 2.:>
Bóng chuyền lên, cho Châu Chấu, rồi lên cho Bi, Bi đảo, sút.
1 cú sút quá tốt, bóng bay qua tay thủ môn Vũ Tuấn, và vào
Đội bạn lủi thủi lên giữa sân để 2 chân. Lộc chuyền cho Sơn Tùng, trả lại cho Nam lớp Địa, Nam chuyền lên cho 1 thằng nào đấy lớp Địa và thằng đó đá ra ngoài biên. Trố chuyền lên cho Tùng Anh 2, anh làm gì :-?
Anh chưa kịp làm gì thì đã bị Xuân Lộc tiểu xảo cho phát đầu gối vào bụng ( chơi bẩn là ko tốt) , 1 việc làm đáng lẽ đã bị đuổi khỏi sân nếu có trọng tài.
Nhưng thôi, bỏ qua, bóng lại trong cuộc.
Tiếp đó là liên tiếp những pha lỗi thô bạo.
Tiền đạo Bi bị Đức Dục chơi đẩy người, nhưng đặc biệt phải kể đến cái cùi chỏ của Sơn Tùng Địa vào mặt Ngọc Trố khiến anh phải nằm vật vã trên sân ôm lấy hàm răng quí giá với 1 chiếc răng đang sắp rụng.
Sau 1 lúc vật vã, anh đi ra khỏi sân,tay ôm mồm nắm lấy chiếc răng rớm máu và TQM vào.
Tung hoàng chưa được lâu, TQM đã phải ra sân nhường lại chỗ cho sự trở lại của siêu hậu vệ Trố.
Vết thương ko ảnh hưởng đến khả năng của Trố, bằng chứng là việc Lộc giê lên rất húng nhưng bị Trố cản lại đầy kinh nghiệm. Và Trố đá bóng lên.
Tưởng chừng như quả đá vu vơ, bay ra biên nhưng đây lại là 1 cơ hội ngon ăn cho Tùng.
Với đôi chân, anh qua người Đức Dục lớp Nga, dứt điểm vào góc chết, hạ gục Vũ Tuấn, chias!!!
Đội bạn rất bế tắc, cứ có bóng lên là mất.
Xuân Lộc xuống thủ môn, Vũ Tuấn lên hậu vệ.
Bế tắc trong tấn công,sơ hở trong phòng thủ, đội bạn thủng lưới thêm 1 bàn từ cú sút của Bi, mà Lộc, do 1 lý do nào đó mà ko thém đỡ quả bóng ngay sát tay mình.
4_1
Đội bạn tấn công tổng lực, đội ta chờ cơ hội phản công.
Thủ môn Hôi Giang đôi tay thần cản phá ko biết bao nhiêu cú sút của Sơn Tùng, của Xuân Lộc, của 1 thằng áo đen đội bạn đá cực ngu.
Đội ta có vài cơ hội phản công, có vài cú sút vu vơ.
Đội bạn tấn công khá mạnh và có 1 bàn thắng, lại từ Chính Địa.
Kết thúc trận đấu, 4_2 là kết quả cuối cùng.
Kết quả này phản ánh được cục diện trận đấu và sức mạnh của Anh3 :D:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tùng tường thuật đôi chỗ có hơi chuối nhưng rất xác thực diễn biến của trận đấu.
Lần sau HZ tui sẽ cố gắng giữ sạch lưới nhà = mọi giá.
 
Trố hi sinh 1 cái răng do 1 trong 2 thằng Tùng tát :))
cái đoạn thằng chồi non ngoáy mông impressive thật :))
 
Back
Bên trên