Vâng, tin nóng hổi đây! Đội bóng con cưng của lớp Lý 2 đã đại thắng trước đội bóng lớp Hóa 2 (5-2), một tỉ số nói lên tất cả.
----------
Xin nói kĩ hơn về trận đấu này, trận đấu có phần nghiêng hoàn toàn về phía đội Lý 2. Khác hẳn với lối đá tẻ nhạt và không hiệu quả trong trận gặp A3, Lý 2 hôm nay đã trình diễn một lối đá mê li, quấn hút người xem, quấn hút ngay cả ban huấn luyện đội H2( trong đó có tui va bạn Chí Minh lớp T2). Có thể trong trận gặp A3, do một số cầu thủ chủ chốt đã vắng mặt, khiến cho lối đá của Lý 2 không được thanh thoát cho lắm, đên nỗi phải thua đến 9 bàn. Nhưng, hôm nay thì lại khác, cứ nhìn người dẫn dắt lối chơi của H2 là anh Huỳnh Quang Tuấn vất vả, trật vật với quả bóng khi đối mặt với hậu vệ Lý 2 ta sẽ hiểu. Với chiến thuật thay người liên tục, Barca (màu chuối) đã phô diễn lối đá mà người ta có thể gọi là .. Cáo. Với lối đá cứ như thế này, Lý 2 có lẽ sẽ một lần nữa thách đấu A3, và đây sẽ là trận đấu để Lý 2 đòi lại món nợ thua 9-2 cay đắng.