Bóng Đá Việt Nam

Sao sân cột cờ lại ở trong hoàng thành nhỉ :( Muốn cơi nới cũng không được
 
hồi xưa ở đó là ngoại thành rồi, nghe bố tao kể, cái khách sạn Horison đấy, hồi xưa là nơi hẻo lánh lắm... :-s lò gạch ở đó đó...
 
Riedl: Lạnh lẽo ngày về!
01:48' 10/04/2007 (GMT+7)

(VietNamNet) - Có mặt tại sân bay Nội Bài chỉ sớm hơn 20 phút so với thông báo của LĐBĐ VN (VFF), nhưng HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl đã phải ngồi chờ rất lâu mới được các quan chức VFF mang ôtô ra đón. Phải chăng mối lương duyên giữa Riedl và VFF đã lạnh nhạt tới mức nhà cầm quân người Áo đã suýt phải rời sân bay Nội Bài bằng xe taxi như vậy?

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/dtqg/2007/04/682848/

Cứ như thế này thì sau này còn ai muốn đến với BĐ Việt Nam nữa :|
 
Nếu xét theo tình hình hiện giờ của đội tuyển thì không khó lắm đâu, chỉ lo là Riedl có còn tâm huyết với đội nữa không. Cách cư xử của liên đoàn lúc ra đón ổng chán quá, dù sao ổng vẫn còn là HLV trưởng, phải cư xử có tình một chút chứ...
 
công nhận đấy...mie,lúc thắng thì tung hô,lúc thua thì bạc với ông ý vãi
 
đúng đấy...may ra mai đỡ đc..mà kô biết bao h mới đến mai :))
 
cút mẹ mày đi... /:) cái loại spam ngu như mày, ko khá lên đc đâu... /:) câu ở đâu ko câu, toàn vào ước j, chán.. câu... ngu éo tả.... dừng lại đi... /:)
 
Back
Bên trên