Bóng Đá Việt Nam

làm sao bằng vs lớp 1 đc.. lớp 1 cái j chẳng giỏi hơn.. :-< lớp 2 chỉ thế thôi mà...
 
ơ tớ nói thế đâu :-s bạn Hưng đc giải O tớ sao = đc :-s Bạn nếu biết mình thế nào thì sao dám nói bạn Hiếu đc bố thí vào T1 =)) hay bạn biết trình bạn hơn bạn Hiếu nhiều ;;)
 
kể cả bạn hưng có hơn
thì chó kém cũng là chuyện bình thường nhỉ???
nhưng mà chỉ sợ nó lại ngược lại
 
biết thế là tốt :)) tớ lớp lí cũng biết các bạn T1 trình cao :-j như tớ là fải fấn đấu dài dài mới theo đc :)) Bạn Hưng cũng nên biết thế nhá /:)
 
Ôi giời ơi mấy cái thằng trẻ con này vào topic nào cũng thấy chúng mày chó mèo nhau thế hả:-w:-w:-w
 
Bọn này đang làm gì thế ? Chả thấy BĐVN gì cả :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khốc liệt ở cuối bảng V-League

Vòng 7 giải bóng đá VĐQG chứng kiến đồng thời hai cuộc chiến ở hai đầu bảng xếp hạng. Ở nửa cuối, 4 ứng viên cho 2 suất xuống hạng là Đồng Tháp, TMN.CSG và Huế và HN.ACB cạnh tranh rất quyết liệt để tự tìm phao cứu sinh cho chính họ.

Không còn đủ sức khỏe, mà chính xác hơn là bế tắc trong chiến dịch giải cứu CSG, HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh đã được cho nghỉ và nhường trách nhiệm đó cho lứa cầu thủ đàn em, lứa HLV kế cận - Võ Hoàng Bửu. Cựu thủ quân của ĐTQG Việt Nam tiếp quản đội bóng trong tình trạng rất xấu: CSG là đội để thua nhiều trận nhất (4) và là một trong hai đội thủng lưới nhiều nhất (11) nhưng HLV Võ Hoàng Bửu vẫn tỏ ra lạc. Cũng có thể coi là một sự khởi đầu thuận lợi cho tân HLV vốn là "chuyên gia đá phạt đền" ngày nào của đội tuyển Việt Nam bởi đối thủ của họ ở trận này cũng là HN.ACB - một CLB đang gặp nhiều khó khăn. Một chiến thắng trước "đội bóng cùng khổ" sẽ giúp CSG của tân HLV Võ Hoàng Bửu cải thiện thành tích, đẩy lùi khó khăn mà còn tiện thể, đưa một đội xuống thế chỗ mình trong bảng xếp hạng.

Vòng 7 V-League
Thứ bảy, 14/4
TMN.CSG - HN.ACB 16h
Huda Huế - Nam Định 16h
SLNA - Thanh Hóa 16h
Khánh Hòa - Bình Định 15h30
Bình Dương - HAGL 16h

Chủ nhật
Đà Nẵng - Đồng Tâm 15h
Hoà Phát - Đồng Tháp 16h
Trong khi đó, HN.ACB vẫn còn nguyên những vấn đề về nội bộ, về lực lượng và cả về vấn đề tài chính. Về thành tích, sau 6 vòng đầu, đội bóng thủ đô có một chiến thắng, hai trận hòa và 3 thất bại, đứng thứ 12. Đây là kết quả phản ánh đúng khả năng của HN.ACB. Ngoài một dàn cầu thủ không đồng đều, thể lực chẳng đảm bảo để thi đấu đủ 90 phút, thày trò HLV Hoàng Văn Phúc còn thường xuyên bị chậm lương. "Lúc đầu, các cầu thủ còn có ý kiến chứ giờ thì thành quen rồi. Đá bóng mà chẳng có động lực gì, ban lãnh đạo chẳng động viên cho anh em nên tinh thần xuống lắm", một trung vệ cho biết. Một khó khăn nữa của HN.ACB chính là sự thiếu ổn định về ngoại binh. Sau một thời gian mất tích, tiền đạo Johnathan Moeller và trung vệ Mustafa Sama đã trở lại cùng với đội nhưng đang chịu "kỷ luật ngầm". Những khó khăn và một thất bại nữa trên sân khách đang chờ đợi thày trò HLV Hoàng Văn Phúc.
Nếu so sánh với 3 "người anh em" là Đồng Tháp, CSG và HN.ACB, Huế vẫn là đội bóng thi đấu tốt hơn, dù lực lượng của họ, lối đá của họ chưa chắc đã tốt hơn tất. Tuy nhiên, với tài "liệu cơm gắp mắm" cùng phong cách thi đấu hết mình của HLV Đoàn Phùng, đội bóng cố đô cũng ít nhiều gặt hái được thành quả. Điều đáng nói là, đội bóng của tướng Phùng càng chơi hay trong những hoàn cảnh hiểm nghèo. Để có mặt ở V-League mùa này, họ đã phải vượt qua Hải Phòng trong trận play-off mà giống như một trận thủy chiến. Khi lên chuyên rồi, càng gặp sức ép, họ càng hiệu quả, càng đoàn kết. Bằng chứng là, cả 3 bàn thắng ghi được trong mùa này, Huế đều thực hiện trên sân khách.

HLV Đoàn Phùng tuyên bố trước giờ bóng lăn: "Người dân Huế yêu bóng đá lắm. Chúng tôi mong muốn làm sao phục vụ được bà con và nếu giành chiến thắng trên sân tự do thì tốt quá. Trong trận gặp Nam Định, chúng tôi tôn trọng đối thủ chứ không sợ họ. Cửa thẳng vẫn mở với chúng tôi và các cầu thủ Huế sẽ chiến đấu hết mình để thực hiện điều đó".

"Đồng Tháp có thể tụt hạng sớm vài vòng"

Là đội duy nhất tại V-League 2007 chưa có chiến thắng nào và độc chiến vị trí bét bảng xếp hạng, Đồng Tháp thực sự đang lâm nguy. Một suất xuống hạng trực tiếp đang chờ đón đội bóng giàu truyền thống từng sản sinh ra nhiều ngôi sao cho bóng đá Việt Nam như Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường, Phan Thanh Bình... Không có được nguồn tài chính dồi dào để sắm những ngoại binh chất lượng cao, trong khi, cầu thủ trẻ mới được đôn lên chưa hoành thành nhiệm vụ, đội bóng đồng bằng sông Cửu Long lâm vào bế tắc và khủng hoảng tìm lối ra. Trong trận đấu vòng 7 này, họ lại phải làm khách trên sân của Hòa Phát - một đội bóng cũng đang rất khát điểm để tránh tình trạng các ứng viên vô địch bỏ quá xa.

"Thi đấu trên sân khách trong tình hình nguy cấp thế này mà đối thủ lại là Hòa Phát thì khó khăn vô cùng. Đồng Tháp của chúng tôi hiện đang nguy cấp, các cầu thủ biết điều đó và chúng tôi chỉ mong giành được một trận hòa thôi, chứ không dám mơ mộng viển vông. Chúng tôi cố từng trận một và hy vọng có sự bổ sung thêm lực lượng vào giai đoạn hai để đủ sức thoát hiểm vào cuối mùa. Nếu không cố gắng, chúng tôi có thể xuống hạng trước vài vòng", HLV trưởng đội Đồng Tháp Lại Hồng Vân tâm sự với giọng buồn buồn.

Những tay săn bàn hàng đầu V-League 2007:

4 bàn: Valdiney (SLNA), Moutawakil (Khánh Hòa), Almeida (Đà Nẵng).
3 - Tshamala (Đồng Tâm Long An), Amaobi (Bình Dương), Lê Công Vinh (SLNA).

Những cầu thủ nghỉ ở lượt thứ 7:

Antonio Padilha (HP.HN), Hồng Nam (HP.HN), Lê Công Vinh (SLNA), Kizito (Thanh Hóa), Văn Hùng (CSG), Đăng Khoa (Đồng Tháp), Thanh Tuấn (Huda Huế).

cre:vnexpress.net
 
Bình Dương hạ HAGL, HLV Hoàng Bửu ra mắt thành công

Những cuộc lội ngược dòng hấp dẫn và kết quả bất ngờ đã được thực hiện ở vòng 7 V-League, chiều nay. Bị HAGL mở tỷ số sớm, nhưng Bình Dương giành thắng lợi 2-1 để vươn lên dẫn đầu. Thậm chí, thủng lưới trước 2 lần nhưng Huế vẫn hạ Nam Định 3-2.
 
TMN.CSG - HN.ACB: 2-1
(Elenido 80', Chí Thắng 90' - Benitez 71')
Huda Huế - Nam Định: 3-2
(Andrew Opara 82'& 88', Alfa 85' - Trọng lộc 17'& 48')
SLNA - Thanh Hóa: 0-1
(Tiến Thành, 64')
Khánh Hòa - Bình Định: 1-0
(Johnathan 30')
Bình Dương - HAGL: 2-1
(Amaobi 70 & 81'' - Duy Quang 5')


HTH lại thắng=))
 
hôm nọ Thể Công lại thắng tiếp, vai trò chủ chốt của Bảo Khanh trong đt đã đc khẳng định, anh ta đã tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, những bàn thắng rất đẹp.. :x
 
Lương Phúc đá ngon phết
Đức Cường bắt cũng được. Hai quả cứ tưởng ĐT vào :-j
 
đún rùi
lương phúc chuyền 1 quả :D

ĐN thắng 2-0
HPHN thua 2-3 :((
ôi thanh bình ui:((
 
ĐN đá hay mù
almeda lại lập cú đúp :)
năm nay ĐN và BD tranh chấp VĐ ý chứ
 
tao thấy ĐN có cơ hội cao hơn BĐ nhiều.. thấy kỹ thuật vs thể lực hơn hẳn các đội khác.. :-??
 
QUên mất ko thông báo anh em sau trận thắng 4-0 trước Quảng Ngãi đã vươn lên dẫn đầu giải hạng nhất.
Thể Công sắp trở lại với V-League roài :)

e thik mỗi cái câu kia thoai.. :x Thể Công năm nay đá hay thật.. :x mặc dù ko có cầu thủ ngoại < đúng hok zậy :-@ >
 
Giai đoạn 2 thể công sẽ có ngoại binh
Theo em đoán sẽ là cầu thủ đông âu
Vì TC chỉ khoái đi tập huấn vs thuê HLV của khối XHCN cũ
Chắc là vẫn còn nhiều mối quan hệ bên đấy từ trc kia
 
Back
Bên trên