bí mật của em Hạnh

Lê Phương Anh
(Lê Phương Anh)

New Member
Long vốn là chỗ quen biết của chồng em Hạnh, vào 1 ngày nào đó.... rẽ qua nhà Hạnh chơi, lại đúng lúc chỉ có mình Hạnh ở nhà.
Hạnh vốn cũng có nghe nói đến Long nên niềm nở trà nước tiếp đón.

Long ngồi uống trà, ngắm nhìn nữ chủ nhân thon thả eo ót, nghĩ ngợi 1 lúc rồi đặt 1 cọc tiền lên mặt bàn
- Nếu chị Hạnh cởi bớt cái áo khoác ngoài ra ngồi nói chuyện với em, em xin biếu chị 500 000 :)
Hạnh nghĩ cởi cái áo khoác thì có làm sao, thế mà đc những 500 000 nên đồng ý làm theo
Nói chuyện thêm đc 10', Long mỉm cười hiền hậu
- Quả thật em chưa từng gặp ng nào " eo " như chị, nếu chị cởi áo sơ mi ngồi nói chuyện với em, em xin biếu chị 10tr đồng :)
Cởi áo sơ-mi thì cũng... hơi quá, nhưng nhìn cọc tiền 10tr toàn tờ 500k mới coóng... ngần ngừ 1 lúc Hạnh cũng gật đầu
Đưa đẩy thêm vài câu nữa, Long lại mở lời
- Thôi nếu bây h chị ... cởi hết ( ;;) ) ngồi tiếp chuyện em, em xin biếu chị 100tr :)
Trộm nghĩ đằng nào mình cũng đã cởi áo sơ mi, bây h có cởi hết cũng chỉ thêm 1 tí ... lại đc những 100 triệu đồng, Hạnh gật đầu đồng ý.
Ngồi ngắm cô chủ nhà thon thả xinh tươi, nhìn đồng hồ cũng đã gần đến h tan tầm, Long đưa cho Hạnh 100tr và ra về, trc khi về ko quên để lại 1 câu " chị có chồng rồi mà còn ... ngon lắm, hẹn gặp chị lần sau ;) " làm Hạnh bồi hồi mấi ko thôi :"> ;))

Chiều tối chồng Hạnh đi làm về, hỏi " hôm nay thằng Long có qua đây ko "
- Ah ... dạ... c..cũng có ah
- Thế nó qua chỉ ngồi nói chuyện bình thường ko thôi ah :-?
- Dạ... thì ...nói chuyện .. bình thường thôi ah
- Ôh thế nó ko mang trả 100tr nó vay từ tháng trc như đã hứa ah :-w
 
=)), vô đối, chú Long trẻ tuổi mà tài cao quá, hết physically lại đến mentally thế này >:)
 
em Long mới tích có 1 năm thôi ;)) thế năm sau liệu có em nào tích 2 năm ko em, để chị chờ đón xem trình độ đến thế nào ;;)
cỡ 1 năm như em Long đã sợ :-s
 
ho*ho* còn thằng ku Đăng link 3 năm .. thằng Quân em Tuti 2 năm :))
bao h chúng nó về mới gọi là VC vô đối :D
 
ah ha, hóa ra các em bây h trình độ cao thế sao :)) nhìn ảnh em tuti mấy lần thấy ngoan hiền lắm mà ;))
các em ý trình độ thế nào nói chị nghe với ;;) mở mang tầm mắt :"> h chị thuộc " thế hệ xa lắm" rồi :(
 
em ơi đạo cái gì hả em :)) ở đây có mấy ai sáng tác truyện cười đâu, toàn là nghe kể đc ở đâu đó, đọc đc ở đâu đó, nhớ lại post lên thôi mà :D

hay em sáng tác truyện cười đi, chị chờ đón :">
 
Đây là 1 trong những truyện hiếm hoi ko có chuyện rì ... xảy ra nên e thấy bình thường :p
 
nếu em ốc thấy truyện này kô có gì xảy ra thì ... hơi bất bình thường hehe
 
:eek:. Đúng là e trình còi rùi , tưởng chỉ đến cái hành động để có được 100tr là cùng thoai chứ :))
 
em ơi mục đích kể truyện của chị chỉ có thế, anh Tú nghĩ thêm ra đấy em ah :( vì chị thấy kể thêm nó hơi kì :">
 
Kể thêm nó hơi kì thế nếu kể thêm là có cái đoạn a Tú béo tự nghĩ ra ko ah;))
 
đâu em ah, dạo này em Loan Noal mất tích nên chị mới đc tạm đôn lên thay thế thôi em ah :-< chứ em Loan về rồi, lại còn thêm em Hạnh trẻ đẹp xinh tươi, là chị về vườn thôi :-s

ở ẩn cho lòng trong sáng :"> chỉ ngày ngày ngồi nghĩ truyện phân vai thôi >:) em thích vai nào ko ;))
 
kể cũng lạ nhỉ ;)) Loan Noal ko đến VC sinh hoạt lại lặn mất tăm
chắc có anh nào ăn thịt rồi >:)
 
Back
Bên trên