Bình chọn các gương mặt thành viên TLNT tiêu biểu 2005

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Nhân dịp cuối năm, trong không khí tiễn đưa năm cũ, rục rịch đón chào năm mới, Đoàn Trang xin mạo muội đứng ra lên danh sách bình bầu các gương mặt tiêu biểu của box TLNT năm 2005 với các danh hiệu sau:

  • Thành viên ưu tú nhất
  • Thành viên tích cực nhất
  • Thành viên tuổi nhỏ chí lớn

Mục đích là để thể hiện một chút mối cảm tình, cùng lòng cảm kích của bản thân mình nói riêng và các thành viên tham gia box TLNT nói chung đối với những cá nhân đã, đang, và hi vọng tiếp tục sẽ còn có những cống hiến, đóng góp, tham gia cả về mặt: thời gian, công sức, chất xám trong việc duy trì, phát triển thành công năm 2005 và thành công, đại thành công hơn thế nữa trong những năm tới một sân chơi thảo luận bổ ích, lý thú là chốn giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, học hỏi của những người chơi đồng sở thích, mối quan tâm hiện đang học tập, sinh sống trong và ngoài nước.

Sau đây là danh sách các thành viên do cá nhân mình đề cử (nếu bạn nào muốn bổ sung thêm các ứng cử viên khác, kể cả bản thân, vào danh sách xin mời cứ tự nhiên):

Nguyễn Quang Hưng (Toán1 85-87)
Lưu Công Thành (Toán1 92-95)
Đinh Trọng Thành Trung (Lý 92-95)
Tống Minh Tuấn (Lý1 93-96)
Hoàng Long (Anh1 96-99)
Lê Nguyễn Ngọc Tâm (Toán2 98-01)
Đinh Xuân Tú (12A3 01-04 Trường Nguyễn Trãi)
Nguyễn Vĩnh Nam (Hóa2 02-05)
Trần Đức Anh (Toán1 02-05)
Trần Thiên Phước (West Orange High School)
Nguyễn Minh Hiền (Nga_ 03-06)
Nguyễn Lý Hiền Nga (Anh2 04-07)
Trịnh Thường Trường An (Toán2 04-07)
 
Thành viên ưu tú nhất: Phan Trường Sơn (viết hay).

Thành viên tích cực nhất: Lưu Công Thành (mod tích cực).

Thành viên tuổi nhỏ chí lớn: Phiếu Trắng.
 
Thành viên ưu tú nhất: Lưu Công Thành.

Thành viên tích cực nhất: Tui không để ý ;;)

Thành viên tuổi nhỏ chí lớn: Trịnh Thường Tường An
 
chị Trang quên anh Sơn rồi :p TLNT mà không có anh Sơn thì mất cả hay ;) cả Tạ Nam Anh, rồi anh Hiếu (Đàm Minh Hiếu?), Đức Long, Mai Hoàng Yến, Trần Nhật Anh, Vũ Đình Hoàng, Nguyễn Hoàng Duy... đều là những cái tên nổi bật trong suốt năm qua. một điều nữa là rất nhiều người trong số họ bây giờ không còn "chinh chiến" nữa nên TLNT hôm nay không biết đến. ai mà biết ngày xưa bác Tuấn nhà mình đã đi "giảng đạo" như thế nào? biết đâu những anh Hiếu, anh Hoàng "chiến đấu" thế nào trên TLNT. không thể biết Đức Long, Nam Anh... đã đặt bao tâm huyết trong từng chữ. không biết đến nhiều topic đáng quan tâm của Nhật Anh... chẳng biết đến một anh Hoàng Long đầy nghiêm túc, chín chắn và hiểu biết. không biết anh Trung, anh Thành, anh Hưng... một năm TLNT đã đi qua bao vui buồn, bao sôi nổi, bao lần "bút chiến" trên diễn đàn... những kỷ niệm thân yêu mà bây giờ nhớ lại một hồi "nông nổi", nhiệt tình mà buồn một chút cho hôm nay mình nguội lạnh...

những cái tên như Minh Hiền, Trường An... tuy mới xuất hiện trên TLNT trong khoảng nửa năm sau nhưng cũng đã gây được nhiều ấn tượng, thực sự nên khuyến khích...

ôi :x yêu TLNT :x nhờ TLNT mà ngày xưa mình được TVTB tháng 4/2005 :)) tất tần tật 20 điểm được cộng là nhờ viết bài trong TLNT :x yêu :*
 
Em thấy em An xứng đáng là tuổi nhỏ chí lớn đấy.
Một em rất khá. Bài viết khá và ý chí cũng không nhỏ đâu nhỉ.
 
Ok, đến lượt tớ cái nhể:

  • Thành viên ưu tú nhất: Nguyễn Quang Hưng, Lưu Công Thành, Hoàng Long

  • Thành viên tích cực nhất: Lưu Công Thành

  • Thành viên tuổi nhỏ chí lớn: Trần Thiên Phước, Trịnh Thường Trường An, Nguyễn Minh Hiền, Tạ Nam Anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh nghĩ danh sách này cũng khá tốt rồi, trong đầu anh cũng không nghĩ ra những người xứng đang hơn. Anh có nghĩ đến Bảo Thư và chị Giao nhưng mà mấy vị đấy giờ không thấy trong TLNT nữa, có lẽ không nói đến vậy.

Trang có lẽ cũng nên vào trong danh sách này. Tính về công sức suy nghĩ bỏ ra và lượng bài viết có lẽ không kém ai trong danh sách này. Chỉ có điều Trang tính hơi thẳng quá, viết nhiều lúc thẳng vào luôn suy nghĩ cá nhân của mình nên thiếu đi tính thuyết phục. Với cả cãi nhau với anh nữa :|

Ngoài danh sách này ra, trong những thành viên trong TLNT thì anh thấy Phan Trường Sơn cũng đáng chú ý. Chỉ có điều gần đây không có bài nào thực sự hoành tráng cả, dường như không chịu đào sâu vào vấn đề như trước.

Anh Tuấn thì bài viết mạnh mẽ, hơi trào lộng tí, lắm lúc coi người khác như chả biết gì, âu cũng là bệnh của người biết nhiều. Nhưng thời gian gần đây bỏ TLNT đi đâu mất.

Phước thì tập trung vào các chủ đề mang tính cấp tiến xã hội, viết bài nào cũng nhiệt huyết, các bài viết ngày càng vững chắc hơn. Tuy nhiên phạm vi chủ đề bài viết có phần quá bó hẹp so với các thành viên khác.

Nga bài viết cũng bỏ nhiều suy nghĩ vào bài viết của mình, bài nào cũng trải khá rộng nhưng có lẽ hơi hiền (cũng không hẳn là điểm xấu).

Anh Long thì viết nhiều, công phu, nắm bắt vấn đề nhanh chóng và vững vàng nhưng có lẽ đôi lúc mục tiêu bài viết hơi cá nhân.

Tú ham hiểu biết, tranh luận bình tĩnh và tích cực nhưng có lẽ thỉnh thoảng dễ quên mục tiêu chính. Nói một cách thực thà thì anh cũng hơi có suy nghĩ tiêu cực về vụ mang cả bài báo copy sang TLNT mà không bình luận gì mấy.

Hiền thì chịu khó đóng góp nhưng đôi lúc hơi dễ dãi quá với bài viết của mình chăng?
Nam và Đức Anh thì anh nghĩ là viết cũng tốt nhưng mà sự đóng góp thì vẫn còn ít hơn những người ở trên.

An thì viết tốt, so với tuổi thì thực sự rất có triển vọng. Có chí hướng, khả năng viết anh đánh giá cao hơn Nga một chút. Bài viết trong sáng, tích cực, giữ được sự trung hoà về thái độ nhưng vẫn có hướng đi rõ ràng, sức thuyết phục. Bài viết vẫn có nhược điểm nhưng mà xứng đáng là thành viên tiêu biểu của TLNT, tuổi trẻ chí lớn.

3 bác Hưng, Thành, Trung thì cũng khó bình luận. Cả 3 bác kiến thức đều cao, viết điềm đạm, chính xác, sẵn lòng bỏ thời gian ra chia sẽ kiến thức với thế hệ trẻ. Em nghĩ là về đóng góp thì bác Thành và bác Trung trên bác Hưng một bậc, bác Hưng em có cảm giác đôi lúc hơi xa rời quần chúng do bận bịu. Xét về lượng bài trong TLNT thì bác Trung có lẽ nhiều hơn bác Thành nhưng nếu tính công sức bỏ ra từng bài thì bác Thành có lẽ bỏ nhiều công phu vào hơn. Bác Thành cũng nhiệt tình hơn trong việc tìm ra những chủ đề mới, đáng quan tâm, thảo luận cho box. Nhìn về một khía cạnh nào đấy thế là bác là người dẫn đầu về tư tưởng cho chúng em. Vì lý do này em nghĩ là bác Thành là thành viên tích cực nhất.

Thành viên ưu tú là danh hiệu khó nghĩ nhất bởi vì nó không rõ ràng. Thế nào mới là ưu tú ? Tích cực, viết bài hay, có tính thuyết phục, có tính đóng góp ??? Mục này anh đành để phiếu trắng. Nếu buộc lòng phải chọn thì có lẽ anh bầu cho Tú.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết thật, bác Tâm viết bài trên thì khác nào vận động tranh cử. Kiểu này thì anh em lại lũ lượt bỏ phiếu cho bác mất thôi :D.
 
Đề nghị thím Nga bớt dạt dào, lan man yêu mến và đi ngay vào bình chọn cho tôi nhờ! Chết mất thôi! 8-} :x :*


Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
chị Trang quên anh Sơn rồi :p TLNT mà không có anh Sơn thì mất cả hay ;) cả Tạ Nam Anh, rồi anh Hiếu (Đàm Minh Hiếu?), Đức Long, Mai Hoàng Yến, Trần Nhật Anh, Vũ Đình Hoàng, Nguyễn Hoàng Duy... đều là những cái tên nổi bật trong suốt năm qua. một điều nữa là rất nhiều người trong số họ bây giờ không còn "chinh chiến" nữa nên TLNT hôm nay không biết đến. ai mà biết ngày xưa bác Tuấn nhà mình đã đi "giảng đạo" như thế nào? biết đâu những anh Hiếu, anh Hoàng "chiến đấu" thế nào trên TLNT. không thể biết Đức Long, Nam Anh... đã đặt bao tâm huyết trong từng chữ. không biết đến nhiều topic đáng quan tâm của Nhật Anh... chẳng biết đến một anh Hoàng Long đầy nghiêm túc, chín chắn và hiểu biết. không biết anh Trung, anh Thành, anh Hưng... một năm TLNT đã đi qua bao vui buồn, bao sôi nổi, bao lần "bút chiến" trên diễn đàn... những kỷ niệm thân yêu mà bây giờ nhớ lại một hồi "nông nổi", nhiệt tình mà buồn một chút cho hôm nay mình nguội lạnh...

những cái tên như Minh Hiền, Trường An... tuy mới xuất hiện trên TLNT trong khoảng nửa năm sau nhưng cũng đã gây được nhiều ấn tượng, thực sự nên khuyến khích...

ôi :x yêu TLNT :x nhờ TLNT mà ngày xưa mình được TVTB tháng 4/2005 :)) tất tần tật 20 điểm được cộng là nhờ viết bài trong TLNT :x yêu :*
 
Nguyen Hoang Duy đã viết:
Chết thật, bác Tâm viết bài trên thì khác nào vận động tranh cử. Kiểu này thì anh em lại lũ lượt bỏ phiếu cho bác mất thôi :D.

Cá nhân anh thì anh nghĩ là lượng đóng góp của anh so với những người còn lại thì có lẽ còn thua xa. Anh chỉ phân tích ưu nhược của từng thành viên để mọi người tham khảo thôi, coi như là cơ sở nào đấy để đưa ra kết quả bình chọn của mình.
 
Em thấy cái trò bình luận này không hay :D. Vì dù sao HAO cũng là nơi gặp gỡ, không phải là cuộc thi . Mà bình luận thế này thì mếch lòng mọi người lắm :D. Tốt nhất cứ thoải mái trao đổi, cái đó em thích hơn cả. Chứ gắn vào cái mác hàng chất lượng cao làm gì???:D Cái đó nghe buồn cười lắm.
Với cả chẳng có cái gì là hoàn hảo cả . Có thể điều này đúng với người này nhưng mà không đúng với người khác.
Vì vậy, nếu muốn bình chọn thì trước tiên nên bình chọn xem tiêu chí nào để bình chọn :D . Bình chọn phải với số lượng tối thiểu là bao nhiêu người chứ ???
về phần em : không nên bình chọn làm gì , mỗi người có biệt tài riêng, không ai giống ai :D
 
Đoàn Trang đã viết:
Sau đây là danh sách các thành viên do cá nhân mình đề cử (nếu bạn nào muốn bổ sung thêm các ứng cử viên khác, kể cả bản thân, vào danh sách xin mời cứ tự nhiên):

Nguyễn Quang Hưng (Toán1 85-87)
Lưu Công Thành (Toán1 92-95)
Đinh Trọng Thành Trung (Lý 92-95)
Tống Minh Tuấn (Lý1 93-96)
Hoàng Long (Anh1 96-99)
Lê Nguyễn Ngọc Tâm (Toán2 98-01)
Đinh Xuân Tú (12A3 01-04 Trường Nguyễn Trãi)
Nguyễn Vĩnh Nam (Hóa2 02-05)
Trần Đức Anh (Toán1 02-05)
Trần Thiên Phước (West Orange High School)
Nguyễn Minh Hiền (Nga_ 03-06)
Nguyễn Lý Hiền Nga (Anh2 04-07)
Trịnh Thường Trường An (Toán2 04-07)

Em Trang có chắc anh Hưng là Nguyễn Quang Hưng không đấy. Trong hồ sơ anh Hưng chỉ ghi là NG QUANG HƯNG. Tớ thì tớ nghĩ bác Hưng họ Ngô, mặc dù cũng không chắc chắn lắm :|
 
ôi :p anh Tâm bảo em hiền á :p hihi sung sướng :x anh là người đâu tiên, nhất là ở TLNT lại bảo là em "hiền" :)) cứ hỏi các bác TMT, TNA... là biết em thế nào ;;) anh còn nhớ hồi tháng 3, tháng 4, em mới lên HAO, vào TLNT chiến đấu kịch liệt :D nhớ cái bài được tặng điểm đầu tiên là bài tổng công kích một chị 0306, vì ác liệt quá mà sếp Tuấn hay ai đó đã động lòng mà cộng điểm :)) rồi bao nhiều bài :p em đọc đi đọc lại mà chả thấy hiền gì cả ạ :p chỉ có là bây giờ giỏi ... vừa đấm vừa xoa, với cả nói móc nói máy thôi :D hồi xưa ngốc ngốc, nhưng nhiệt tình hơn, "máu lửa" hơn, chiến đấu hơn :D ôi thích :x nhớ lại cả một thời... :">

nhớ mọi người quá! nhớ ngày xưa!

em ủng hộ ý kiến của anh Đức Anh! hay bây giờ mình cứ thế này thôi :p chị Trang đừng gọi em là thím 8-} tại lâu lâu rồi, nên... :p

yêu lắm! :*
 
Đoàn Trang đã viết:
Ok, đến lượt tớ cái nhể:

  • Thành viên ưu tú nhất: Nguyễn Quang Hưng, Lưu Công Thành, Hoàng Long

  • Thành viên tích cực nhất: Lưu Công Thành

  • Thành viên tuổi nhỏ chí lớn: Trần Thiên Phước, Trịnh Thường Trường An, Nguyễn Minh Hiền, Tạ Nam Anh
Chết chết, em thì chỉ đánh trống múa rối thôi chứ có đã làm gì mấy đâu mà so sánh với mấy tên tuổi lẫy lừng kia :) (đến 1 topic thật sự cho riêng mình còn chưa có nữa là). Chỉ mong ai hảo tâm trừ cho em điểm chất lượng thành 0 là em cảm ơn lắm lắm :d. Chứ để mãi không thấy tăng thì ngượng lắm 8-|
Qua TLNT mới thật biết về nhiều người tài. Kể ra thì không hết, list vote chắc cũng chỉ là ấn tượng nhất thôi :) Thiếu tên ai em xin cáo lỗi .

  • Thành viên ưu tú nhất: Nguyễn Quang Hưng

  • Thành viên tích cực nhất: Lưu Công Thành

  • Thành viên tuổi nhỏ chí lớn:Trịnh Thường Trường An + thím Nga :))
    (topic của bạn Nguyễn Minh Hiền chưa đọc được hết, rất ấn tượng nhưng chưa dám vote :d)

Các NV kia chắc mọi người cũng đồng ý, còn về anh NG Quang Hưng, một người em cực kì ấn tượng. Có lẽ cũng hơi trẻ con khi nói ra những điều này đành coi như chút chia sẻ. Anh Hưng không tham gia nhiều topic, bài viết cũng không liên tục, nhưng em tin là khi đọc bài viết kí tên này bao giờ cũng rất cuốn hút. Ngắn gọn, rõ ràng và giải quyết vấn đề gọn. Nhiều ưu điểm khác nữa khó kể ra, nhưng tựu chung lại là xây dựng một phong cách riêng rất NG Quang Hưng. Có thể ý kiến anh chưa đúng (thực ra thì chưa thấy bài post nào thế cả :) ) nhưng anh đáng nhận điểm 10 về phong cách tranh luận và tính thuyết phục của bài viết. Đồng thời, tác giả thể hiện một tầm hiểu biết rộng và đặc biệt là cái nhìn bao quát. Tri thức em còn ngắn ngủi, đôi khi cảm thấy hơi ngợp trước những gì tác giả này nói, hay chợt sợ mình ko hiểu mà bị lòe bằng ngôn ngữ b-) Nhưng ít ra trong tầm hiểu biết của mình, đây là người xứng đáng .

Anh Trung em chưa có điều kiện đọc nhiều bài, nhưng với những nhân vật gạo cội như anh Thành, anh Long đều có chung những đặc điểm nói đến ở trên, tuy vậy, có thể vì sự tích cực hơn (tham gia nhiều topic hơn, liên tục hơn và bám vấn đề) nên khó có thể duy trì ấn tượng như anh Hưng chăng :D Cũng không biết nữa. Còn chú Tuấn :)) chú bỏ nhà ra đi nên ko cho vào nữa :)) Với cả bài viết mang phong cách khác và cũng ở những chủ đề khá khác, khó so sánh ai kém ai hơn :p

Ở đây nếu nói để Đảng và Bác tuyên dương thì phải là anh Thành. Rất chăm chỉ tìm kiếm và đặt những vấn đề mới và cũng sẵn sàng gắn với vấn đề đến tận cuối topic. Chính những công sức của anh đã giúp khai phá được nhiều tài năng khác, cho họ chỗ thể hiện mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phản đối anh Nam Anh cái vụ "thím" "thím" cái gì nhá X( các anh các chị toàn xúm vào bắt nạt em nhỏ :((

hóa ra đây là 2 nhân vật 04-07 mà anh Nam Anh từng nhắc tới :) thanks for your appreciation! :) sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với điều đó!
 
cho em bầu cho anh Lưu Công Thành- và anh Trường Sơn đuợc ko ạ :x :x
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
cho em bầu cho anh Lưu Công Thành- và anh Trường Sơn đuợc ko ạ :x :x

Không thể không được em ạ :biggrin: :biggrin:

----------

Mà quên nhắc em Yến là em bầu anh Lưu Công Thành và Phan Trường Sơn các danh hiệu gì, cái đấy mới quan trọng chứ?!? :x :x
 
hihi :Mrgreen: Chị TRang trêu em à :p :D

em cũng nghĩ nhưng mà...thôi danh hiệu thành viên ưu tú vậy ạ ...vì nó cũng ko rõ ràng lắm...nếu đã post bài để mọi người đọc thấy ủng hộ và như kiểu bọn em ngưỡng mộ ;;) thì thường phải ưu tú, và cũng rõ ràng là phải nhiệt tình đầu tư vào bài viết rồi...có thể nói là bài viết của mỗi người đều có công sức mà :X cho nên là hơi khó ạ...nhưng thôi em bầu 2 anh giải Thành viên Ưu tú ạ :x :D
 
Back
Bên trên